Là phụ nữ nhưng sống quá bản năng
(aFamily)- Chị đã sống quá bản năng, thấy "khó chịu” là chị tìm cách thỏa mãn cho nó hết khó chịu (kết quả là cái thai ngoài ý muốn trong bụng chị).
Tôi vô tình vào trang của aFamily và thấy khá nhiều tâm sự mà chẳng biết nên cười hay khóc. Nhiều mảnh đời, nhân vật trong đó gặp những chuyện oái ăm có thể là chính họ gây nên hoặc do những người khác đem đến, trong đó có chuyện của chị!
Trước hết tôi xin được đánh giá qua về chị dựa vào những gì tôi đọc được trong bài tâm sự của chị mặc dù tôi chưa gặp mặt chị.
Chị không đáng nhận những tình cảm yêu thương của ai cả, kể cả anh đã ăn ngủ với chị vì chị như thế ai mà dám yêu thương chị chứ? |
2. Chị chỉ sống theo bản năng nhục dục, thấy "khó chịu” là chị tìm cách thỏa mãn cho nó hết khó chịu (kết quả là cái thai ngoài ý muốn trong bụng chị).
3. Chị sống theo cái cảm xúc của phần “con” mà thôi.
4. Chị có thái độ biện luận, ngụy biện là rất yêu và nhớ chồng chưa cưới. Nói thật nếu yêu thương thì chị chẳng làm thế (chị chỉ muốn đến tuổi lấy chồng rồi nên lấy cho đỡ tai tiếng và chị cần một người để giải quyết như cầu và là Bình phong cho chị). Có chồng chăm lo cho gia đình vẫn hơn là không có đúng không chị? Chăm lo là việc của chồng còn ngoại tình là chuyện của chị.. Sòng phẳng thế còn gì!
Chị như vậy không đáng nhận những tình cảm yêu thương của ai cả, kể cả anh đã ăn ngủ với chị vì chị như thế ai mà dám yêu thương chị chứ?
Thiết nghĩ mỗi con người đếu có lỗi lầm riêng, nhưng tùy thuộc vào mức độ sai lầm, có cái thì sửa được và có cái thì không. Theo tôi nghĩ nếu tôi sống theo cách bản năng như chị thì tôi sẽ để đứa con đó lại, không lấy chồng nữa, ở vậy và cứ sống theo bản năng cho sướng... Vì sao? Chị thừa hiểu là sức khoẻ con người, đặc biệt là chuyện ấy không phải lúc nào cũng như lúc nào. Nếu chị mà lấy chồng thì sớm muộn chị cũng ngủ với người khác ngoài chồng chị à, được mấy bữa người mới không đáp ứng được thì chị lại ngủ với người khác nữa..... Cái bản năng của phần “con” là như vậy đấy, không biết bao nhiêu cho đủ, sướng rồi muốn sướng nữa, và sướng hơn thế nữa...
Hãy buông tha cho chồng chưa cưới của chị, hãy nói thật và chia tay với anh ấy, vì dù sao nói thật vẫn hơn. Nếu chị mà để cái thai đó lại và vẫn tiếp tục cưới chồng và lừa dối anh ấy thì chồng chị sẽ biết ngay, không khéo lúc ấy chồng chị lại sang đón nhạc phụ yêu quý đến đưa cô con gái ngoan hiền của ông bà về thì chềt.
Tôi thấy có một số góp ý ủng hộ chị... Có lẽ họ cũng giống chị, và đồng cảm với chị. Cho nên chị đừng buồn nữa nhưng chị hãy hiểu rằng trên đời này còn rất và rất ít người giống như chị. Chào chị!