BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Là con gái nhưng tôi ghét bị con trai... giục cưới

,
Chia sẻ

Nếu tôi lập gia đình thì đó sẽ là do bố mẹ gây áp lực lên người yêu tôi mà thôi chứ chờ tôi tự dưng đòi cưới, chắc người yêu tôi sẽ khó nghe được câu nói ấy.

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có người xác định cưới sớm, có người thích cưới muộn. Còn tôi, tuy con gái thật đấy song giá mà không phải cưới chắc sẽ tốt hơn. Với tư tưởng như vậy nên khi yêu, tôi rất sợ bị người yêu giục cưới.

Tất nhiên, đến một lúc nào đó, tôi vẫn cưới. Nhưng khi tôi lập gia đình, nguyên nhân khiến tôi cưới chắc chắn sẽ là do bố mẹ giục, bố mẹ gây áp lực lên người yêu tôi mà thôi chứ chờ tôi tự dưng đòi cưới, chắc người yêu tôi sẽ khó nghe được câu nói ấy.

Tôi chỉ ước giá như mình là con trai, được thoải mái ăn chơi không lo bị sức ép gia đình thì tốt biết mấy, tôi sẽ kiên quyết với tự do. Tôi thèm được sống ở trời tây, bên đó người ta không quan trọng hóa việc lập gia đình. Nhưng xem ra ước mơ chỉ là ước mơ, khó hiện thực hóa.

Tôi rất sợ một ngày nào đó mình bị cuốn theo cái guồng của gia đình. Bị mất tự do cá nhân, bị ràng buộc vào một người đàn ông. Rồi lại sinh ra những đứa trẻ khóc oe oe, phải chăm lo, nuôi dưỡng từ lúc đỏ hỏn đến khi trưởng thành. Phải sống với những người trong gia đình chồng, lại chuyện mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng rất ư rắc rối. Sao mà mệt mỏi thế không biết.

Tôi thấy cứ sống trong hoàn cảnh hiện tại thế này là thích. Lao động, làm việc để kiếm ra đồng tiền song dùng đồng tiền đó để ăn chơi, hưởng thụ, mua sắm mọi thứ cho cá nhân, cho mọi người xung quanh. Còn thừa đâu, đem đi du lịch, vi vu nước trong, nước ngoài. Cuộc sống như vậy mới thật hoàn hảo.

Tây văn minh hơn ta là họ xây dựng những trung tâm nuôi dưỡng người già không con cái sau này. Chỉ cần có tiền đóng vào đó là yên tâm về già không thiếu người chăm sóc. Vì vậy mà nước họ mới không có cảnh nhiều người muốn độc thân song vẫn phải lập gia đình như ở các nước Á Đông, mới không có cảnh nhiều người phải sống trong những cuộc hôn nhân không mong muốn để rồi than trời khổ sở. Tôi thích cái phong cách đó, hâm mộ lối sống đó.

Đọc xong cái tâm sự “Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?” của chị Nhung, tôi mới thấy rằng con gái Việt Nam không bao giờ thay đổi suy nghĩ cũ kỹ từ thời ông bà xa xưa. Tôi chẳng biết khuyên chị thế nào, riêng tôi, tôi cam đoan là mình không dại gì lấy chồng khi mình chưa đến 30 tuổi. Dù bố mẹ có giục hay người yêu có đòi chăng nữa, cũng phải từ từ, chờ 30 đã.

Sống, làm việc phải biết hưởng thụ. Mình tự do thì mới vui thú được nhiều, chưa gì đã xác định ràng buộc, xem chừng chỉ tổ nhận thêm hối tiếc.

Tôi thích câu nói của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” nên tôi chẳng dại gì “chui đầu vào rọ”, lấy chồng sớm chỉ tổ “lời ru thêm buồn” thôi!                

Chia sẻ