BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Kiếm người yêu chỉ để làm... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mang tiếng là tình yêu nhưng thực chất, Tùng kiếm bạn gái chỉ để làm "chuyện ấy" thay vì ra ngoài tìm "gái" thoả mãn nhu cầu sinh lý.

Ở cái tuổi băm mấy nhát như tôi, nhiều thằng bạn đã sốt ruột lấy vợ. Bản thân tôi thì đã lập gia đình được bốn năm và có một cu cậu 3 tuổi biết bi bô gọi cha, gọi mẹ.

Thế mà Hoàng Tùng, bạn tôi, vẫn bình thản như không. Lấy vợ đối với Tùng là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng đơn giản chưa phải lúc này, phải chơi đã. Chả thế mà năm lần bảy lượt bố mẹ Tùng nhắc nhở, nhẹ nhàng có, răn đe có song Tùng vẫn trơ ra, bỏ ngoài tai.

Để thoả mãn nhu cầu sinh lý, thay vì tìm "gái", Tùng kiếm người yêu, vừa an toàn, sạch sẽ vừa có chỗ đi chơi cho đỡ buồn, lại không phải mất tiền. Khi nào chán, Tùng lại tìm cách "giãy".
Bảo Tùng bất tài, e rằng nói hớ. Cậu đã có một bằng thạc sỹ Luật loại ưu và một bằng ngoại ngữ loại giỏi. Thời đi học Tùng là phó bí thư liên chi đoàn khoa, dẫn chương trình hấp dẫn, giải nhì tiếng hát sinh viên, một tay ghita lãng mạn. Với những ưu điểm đó, Tùng tán gái không hề khó.

Tùng kiếm tiền rất giỏi. Với vốn ngoại ngữ tốt, anh liên tục được các dự án nước ngoài mời tham gia, lương tháng thường từ nghìn đô trở lên, chả thế mà sau tám năm đi làm, Tùng đã sắm cho mình một căn hộ chung cư cao cấp tiền tỉ, một chiếc xế hộp thương hiệu cùng rất nhiều tư trang hiện đại.

Tùng yêu hàng chục cô thậm chí hơn nhưng chưa xác định lấy cô nào làm vợ. Chỉ nói yêu mà chưa bao giờ đề nghị hay chấp nhận lời đề nghị cưới của các cô gái. Tùng chẳng dẫn cô nào về nhà hoặc có chăng chỉ thoảng qua rồi đi ngay. Bạn bè quá quen với chuyện nay cô này mai cô khác của Tùng nên cũng chẳng quan tâm ai là người Tùng yêu đích thực.

Có lần Tùng chê bai Tuấn, cũng là bạn thân của hai chúng tôi rằng: “Cái thằng Tuấn nhà mình, đúng là gà tồ, có người yêu mấy năm rồi mà vẫn phải “bóc bánh trả tiền”, cứ giữ gìn cho người yêu chờ tới hôn nhân, không khéo con bé học cao học xong, nó lấy thằng khác thì com cóp cho cọp nó xơi. Phải như tao “đánh nhanh, diệt gọn, rút êm”, lại toàn em ngoan ngoãn, ngây thơ”. Tôi chỉ biết ngao ngán trước phát biểu của ông bạn vàng!

Nhiều người không biết thì cứ nghĩ Tùng kén, song tôi thì qua rõ tính lăng nhăng của bạn mình. Tùng rất sở khanh, chỉ giả vờ yêu để “lừa tình” các cô gái trẻ. Sau khi thành công, Tùng sẽ giãn ra và tìm cách chia tay.

Đối tượng Tùng nhắm đến thường là các cô sinh viên từ năm hai trở lên ở vài trường đại học như Ngoại Thương, Ngân Hàng, Ngoại Giao, Du Lịch… Chả thế mà Tùng rất chịu khó đi học thêm đủ thứ vào buổi tối để kiếm mối. Theo Tùng thì sinh viên dễ “lừa” hơn và độ an toàn cũng cao hơn so với các cô đã đi làm, đã có kinh nghiệm sống, chưa kể nhiều cô có sỏi luôn giở chiêu “đào mỏ”.

Tùng luôn thể hiện mình là người hiểu biết, giỏi giang về kiến thức. Một trí thức thành đạt, con nhà tử tế. Trong mắt các cô sinh viên ngây thơ hiền lành mới vào giảng đường, anh là thần tượng thật sự. Vẻ nam tính, lại lịch sự, ga lăng, biết quan tâm đã khiến các trái tim chưa từng yêu rung động. Vẻ rụt rè của các cô bé được bù đắp bởi tính mạnh mẽ của Tùng, bị xô đổ bởi nhiều chiêu độc, tài lẻ của anh. Để rồi có cô choáng ngợp tức thì, yêu vô điều kiện. Cũng có cô cẩn thận, hỏi han, tìm hiểu. Song tất cả đều sập bẫy của anh sau những buổi hò hẹn cuối tuần, trên những chuyến tham quan, dã ngoại mà anh cố tình tạo ra.

Với các cô sinh viên chịu chơi khác, Tùng lại làm mới mình như một người từng trải, nhiều kinh nghiệm. Chất sành điệu, lắm tiền, sẵn sàng theo các em tới quán bar, nhà hàng, sàn nhảy và cả shopping. Có cô nào lại từ chối yêu cầu vào nhà nghỉ của Tùng cơ chứ khi đã nhận hàng đống vật chất của anh.

Những cô sinh viên nhà lành thường trao cho Tùng sự trong trắng, cái quý giá nhất của đời con gái trong sự ngây thơ, lạ lẫm còn các cô chịu chơi thì cho Tùng sự chiều chuộng, từng trải và mức hoan lạc cần thiết.

Tất cả các cuộc tình này chỉ kéo dài từ ba đến năm tháng là dừng bởi một người cả thèm chóng chán, ưa khám phá, thích chinh phục, đầy máu sở khanh như Tùng thì đó là lúc anh phải tìm kiếm một đối tượng mới sau khi đã “no xôi, chán chè” từ người tình cũ.

Tùng chia tay rất êm ả, không có gì ràng buộc, cũng không có cô nào đủ sức gây khó dễ cho anh. Mỗi khi làm “chuyện ấy”, Tùng luôn trang bị thuốc tránh thai và bao cao su để sử dụng cho cả hai người. Lý do Tùng đưa ra là để bảo vệ sức khoẻ và quan trọng hơn là anh tránh tình trạng bị... “bắt đền”.

Tùng cấm tôi nhắc cậu ấy lấy vợ vì nghe bố mẹ nói đã quá đủ rồi. Với Tùng, yêu và làm “chuyện ấy” thích hơn rất nhiều so với việc rước cho mình một cái gia đình nhỏ, vừa mất tự do, vừa thêm trách nhiệm. Tùng cũng ngụy biện việc yêu nhiều và “chơi” nhiều sẽ giúp cậu ấy chọn được người vợ tốt cũng như đời sống “chăn gối” phong phú sau này.

Bây giờ Tùng đang gần gũi cùng cô gái tên Hoa, sinh viên năm ba của trường Sân Khấu, vừa quen ở một lớp nhảy. Tùng chưa có ý định dừng lại vì tôi nhớ một lần cậu ấy tếu táo “bao giờ đủ một tá, tớ sẽ lấy vợ, cậu cứ phạt nếu tớ không giữ lời”. Tôi nhẩm tính thì Hoa mới là thứ mười thì phải?

Chị Q và các bạn gái thân mến, có lẽ các bạn cảm thấy ghê tởm khi đàn ông đi "chơi gái". Đối với những người đã có gia đình thì tôi xin không nói đến. Còn với những người đàn ông đã nhiều tuổi mà chưa vợ như anh Nam, bạn thân của chồng chị, thì "chơi gái" chỉ là một cách giúp họ giải toả nhu cầu sinh lý nhằm giữ gìn cho bạn gái trong lúc chờ tới hôn nhân.
 
Chị Q và các bạn gái có biết rằng ngoài kia có rất nhiều anh chàng thay vì tìm đến cave để thoả mãn nhu cầu sinh lý của mình thì họ lại đi lừa các cô gái chỉ để làm "chuyện ấy" không? Mang tiếng tình yêu nhưng thực chất chỉ là tình dục. Với những người đàn ông này, quan hệ với người yêu vừa sạch sẽ, an toàn vừa có chỗ đi chơi khi buồn chán, lại không phải mất tiền. Vậy tội gì không tán lấy một cô chứ? Tùng, cậu bạn của tôi, là một ví dụ điển hình cho việc tìm người yêu chỉ để quan hệ.
 
Tôi không ủng hộ việc "chơi gái" nhưng hãy nghĩ xem, một người đàn ông đi "chơi gái" giải toả nhu cầu sinh lý và một người thoả mãn ham muốn đó của mình bằng cách đi lừa các cô gái thì ai đáng trách hơn? Chị và các bạn gái thấy thế nào khi biết được rằng chồng hay người yêu của mình từng là người đi lừa tình các cô gái khác?
 
Còn các bạn trai, tôi khuyên các bạn không nên bắt chước cậu Tùng, bạn tôi. Cậu ấy đang coi tình cảm như trò đùa, tình dục giống trò trơi mà không nghĩ rằng ở đời có vay có trả. Liệu cậu ấy có lấy được một người vợ tốt, đời con có “khát nước” không khi mà đời cha “ăn mặn”? Thời gian sẽ có câu trả lời chính xác.

Chia sẻ