BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Không phải người mẫu nào cũng vì tiền mà sẵn sàng bán thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nghề người mẫu có nhiều tai tiếng, tất nhiên, "không có lửa thì làm sao có khói", nhưng anh ạ, không phải người đẹp nào cũng vì tiền mà sẵn sàng bán thân.

Anh N thân mến!

Tôi tình cờ đọc được những dòng tâm sự của anh và rồi bị cuốn theo nó cùng những bài chia sẻ của các anh chị độc giả khác bởi điều anh và mọi người đang nói đến tôi đã được chứng kiến rất nhiều trong giới người mẫu của mình. Tôi biết nghề người mẫu có nhiều tai tiếng. Tất nhiên, "không có lửa thì làm sao có khói", những điều họ đồn không phải là hoàn toàn sai nhưng anh ạ, không phải người đẹp nào cũng vì tiền mà sẵn sàng bán thân.
 
 
 Tiền thì ai cũng thích nhưng có những điều đơn giản từ sự quan tâm, chăm sóc của đối phương còn khiến ta thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. 
Về chuyện của em gái anh, có lẽ anh hơi lo lắng quá cho cô ấy. Cô bé đã lớn và có học thức cao nên tôi tin cô bé sẽ có lựa chọn chính xác cho mình. Không phải đại gia nào cũng xấu, và không phải “chân dài” nào cũng chỉ nhắm vào đại gia mà “ăn bám”. Anh N nên nghĩ thoáng hơn một chút về Đạt, về em gái và về những câu chuyện giữa đại gia và người đẹp. Còn anh Đạt có lẽ cũng nên xem lại giới chân dài, không nên vơ đũa cả nắm như vậy, không phải cô nào cũng muốn trở thành “tầm gửi”.
 
Tôi cũng là một người mẫu tự do, tuy không nổi tiếng nhưng tôi cũng có không ít người theo đuổi. Tuy nhiên, tôi đã chọn được một người cho riêng mình.

Sau mỗi buổi đi diễn về, giây phút hạnh phúc nhất của tôi là được sà vào lòng người yêu nũng nịu, được anh âu yếm vỗ về xoa dịu mọi vất vả. Anh không phải là một đại gia lắm tiền, anh chỉ là một kĩ sư tin học bình thường. Thu nhập của anh chẳng phải là nhiều nhưng điều đó với tôi không quan trọng, quan trọng là anh yêu tôi thật lòng và luôn quan tâm đến tôi. Anh khiến tôi thấy hạnh phúc khi có anh ở bên với sự quan tâm, chu đáo của mình. Có những điều tưởng chừng nhỏ nhoi anh làm cho tôi nhưng lại khiến tôi thấy rất vui. Chẳng hạn như những lúc tôi ốm, anh luôn bên tôi, chăm sóc tôi và động viên tôi. Những lúc rảnh rỗi, anh lại nấu cho tôi những bữa ăn thật ngon. Đơn giản vậy thôi nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Anh cũng rất hiểu và thông cảm với nghề người mẫu đầy khó khăn của tôi. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Trước kia và thậm chí giờ đây đã tay trong tay với người yêu rồi, nhưng rất nhiều lần tôi bị không ít các đại gia ngỏ lời khiếm nhã. Đúng như một bạn đã chia sẻ (“Tôi nhận nhiều lời đề nghị khiếm nhã từ các đại gia”), những chuyện như thế không hiếm gặp trong giới người mẫu nhưng mỗi người một cách xử sự khác nhau. Những người đàn ông lắm tiền đưa ra những lời đề nghị như vậy với tôi vì họ tưởng tôi cũng như nhiều người mẫu khác, ham tiền bạc. Đúng là tôi cũng thích được có nhiều tiền, được giàu có, được sống trong nhung lụa nhưng không phải với đồng tiền kiếm được từ việc cặp bồ với họ. Nhiều người còn khá dai dẳng khiến tôi phải rất cương quyết và rất khó khăn mới chấm dứt được. Không phải người con gái xinh đẹp nào cũng ham hố tiền bạc đến mức sẵn sàng đánh đổi phẩm giá của mình đâu. Tôi hi vọng những người nghĩ chưa đúng về tôi và về những người con gái như tôi sẽ sớm có cách nhìn nhận đúng.

Chúc anh N sớm tìm ra cách giải quyết những băn khoăn của mình. Theo tôi thì có lẽ do anh đang có thành kiến với đại gia, và anh cũng như anh Đạt chưa có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới người đẹp nên mới có những băn khoăn như vậy. Tình yêu đích thực sẽ đến với em gái anh nếu cô ấy biết chọn người yêu cô ấy thực lòng. Nếu anh Đạt yêu cô ấy thực lòng thì có gì là khác thường đâu anh N? Bởi lẽ đại gia hay chân dài, hay những người bình thường thì cũng đều có những phút giây khát khao hạnh phúc thực sự!

Chia sẻ