BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Không nhất thiết đánh đổi "thể xác" mới giúp được chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chị quan hệ với tình cũ là cuộc trao đổi ép buộc hay sự thoả thuận tự nguyện song phương?

Chào chị Anh Thơ,

Tuy tôi cũng là phụ nữ cũng đã có chồng và con nhưng tôi vẫn không thể thông cảm với chị được. "Đã làm thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, không muốn bị phát hiện tốt nhất đừng làm".  Chị đã biết bản tính đê tiện của người yêu cũ thì chắc chắn chị phải biết hắn sẽ không dừng lại ở 1 lần và giấu kín chuyện này cho chị vậy mà chị vẫn "gặp gỡ" hắn thì tôi tự hỏi liệu danh dự của chồng và chị có quan trọng như chị nói và "giấy sẽ gói được lửa trong vòng bao lâu"?

Cũng có lẽ trong lúc túng quẫn, khốn cùng nên chị không biết cân nhắc sâu sắc.

"Tôi vốn là người tự trọng cao nên nếu không yêu chồng nhiều như thế, tôi sẽ không bao giờ hạ thấp mình trước ai". Phải chăng chị muốn giải thích với mọi người rằng chị làm điều này là chỉ vì chồng thôi, chứ chị vẫn tự trọng không đánh mất nhân phẩm của mình nhưng sao tôi thấy chị nhớ rõ những hành động của người cũ trên giường thế. Những từ ngữ của chị sao giống của hai vợ chồng yêu thương nhau dành cho nhau "mơn trớn, chiều chuộng, đè lên người mình, ôm hôn vồ vập...".

Những người bị trải qua sự đau đớn khi bị ép buộc QHTD họ thường cố gắng tránh né việc phải nhớ lại những giây phút đau khổ như thế nhưng chị thì nhớ rất rõ từng chi tiết và còn tả lại thời khắc ấy ra sao, có chăng chị chỉ vớt vát rằng chị thấy ghê sợ đau đớn để mọi người thông cảm mà nghĩ rằng chị không tự nguyện tìm tới Huy (Mặc dù chị cũng nói rõ Huy không ép buộc chị, chị có quyền lựa chọn CÓ hoặc KHÔNG).

Và không biết Huy có thể mơn trớn, ôm hôn, vồ vập một khúc gỗ hay không? Hay Huy càng được kích thích hưng phấn khi có sự đồng thuận hưởng ứng dù nhẹ thôi của chị.

Tôi không hiểu tại sao chị lại chia sẻ điều này trên diễn đàn. Hoàn cảnh của chị và chị Yoshino hoàn toàn khác nhau, những lời khuyên của chị cũng không thể phù hợp với chị Yoshino được. Có thể chị muốn chia sẻ để thấy nhẹ lòng, để thấy thanh thản với lỗi lầm của mình mà cũng có thể chị dự đoán được một ngày nào đó bí mật này Huy sẽ tiết lộ ra nên chị mong chồng đọc được tâm sự đau khổ này của chị mà tha thứ bỏ qua.

Chị cũng nên lường trước điều này: với người đàn ông trọng danh dự như chồng chị thì việc chị đánh đổi bản thân để giúp chồng vượt qua khó khăn không khác gì việc chị nghĩ chồng chị vô dụng. Chị làm thế có khác gì đánh mất danh dự của chồng, coi thường chồng...

Để che dấu chuyện này và duy trì việc làm ăn của chồng chị sẽ không còn cách nào khác là tiếp tục "gặp gỡ" Huy. Chị là hiểu Huy hơn ai hết nên chỉ có chị biết liệu sau khi chán chị Huy có giữ bí mật để chị và chồng sống yên ổn hay Huy sẽ nói ra để hạ thấp danh dự của chồng chị và để chị mất hết tất cả? Chị đã mù quáng thiếu suy xét khi gặp gỡ Huy mong rằng chị sẽ rút kinh nghiệm để "lật ngược thế cờ" mà bảo vệ những gì mình đã hy sinh để có được.

Tuy nhiên qua lời kể của chị dường như chị được chồng thương yêu bảo bọc cả về vật chất và tinh thần nên khi chồng gặp khó khăn chị không biết cách nào giúp chồng ngoài việc "hy sinh danh dự và tự trọng" của mình.

Có nhiều cách để giúp chồng, đừng làm "đồ chơi trong tay người khác" hay "búp bê bày trong tủ kính" hoàn toàn không có khả năng chống chọi với chướng ngại của cuộc đời nhé.

Chúc chị may mắn.

Chúc những mong muốn và ý định của chị trở thành hiện thực.

Chia sẻ