BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Không nên giấu diếm chuyện "mất trinh" khi định lấy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bảo đàn ông không quan trọng thì đó chỉ là nói dối lòng mình. Họ đều muốn, chỉ có cái nếu không được hoặc vì một lý do nào đó, họ chấp nhận gạt bỏ thôi.

Loan ạ,

Gọi bạn là sống buông thả có phần nặng nề nhưng nó đúng. Đa phần mọi người không có cái nhìn thiện cảm với bạn. Đó là điều chắc chắn.

Chỉ vì những ham muốn nhất thời, chỉ vì mình dễ dãi, không đủ bản lĩnh mà bạn đã để “chuyện ấy “ xảy ra chóng vánh đến vậy. Nhưng bạn ơi, lấy lý do như vậy đơn giản quá trong khi hậu quả của nó để lại quá lớn.

Hình như bạn cũng nhìn nhận sự sở khanh của gã trai bạn mới quen nên việc lăn tăn còn hay mất anh ta chắc sẽ không quan trọng bằng sự trinh trắng, cái quý giá nhất của người con gái bạn trót đánh mất.

Bạn ạ, tôi hiểu bạn đang nuối tiếc và dường như sau giây phút bồng bột ấy, bạn đã nhận ra tầm quan trọng của chữ “trinh” cũng như sức nặng của lời hứa đêm tân hôn. Điều đó càng khiến bạn tổn thương nhiều hơn thì phải?

Đúng đó bạn ơi, chứ trinh thời nào cũng quan trọng, phẩm giá của người con gái vẫn phụ thuộc vào nó rất nhiều. Cho dù xã hội bây giờ hiện đại hơn, con người phóng túng, dễ dãi đi nhưng không phải vì thế mà chữ “trinh” của người con gái không được coi trọng.

Đàn ông ai cũng đề cao chữ “trinh” cả. Nếu bảo không quan trọng chỉ là nói dối lòng mình. Họ đều muốn, chỉ có cái nếu không được hoặc vì một lý do nào đó, họ chấp nhận gạt bỏ thôi. Số này rất ít và phần lớn thường rơi vào những anh chàng vốn dĩ chơi bời nên cũng tặc lưỡi cho qua. Còn những người đàn ông không chấp nhận việc người con gái có quan hệ trước hôn nhân, họ sẽ từ bỏ bạn ngay hoặc có thể sau khi biết họ sẽ chia tay bạn khẩn trương.

Vì vậy bây giờ, ở khía cạnh khi Loan gắn chữ “trinh” với việc lấy chồng sau này, tôi khuyên bạn nên thật thà trước những chàng trai mà mình có ý định tiến tới hôn nhân. Tốt nhất bạn nên thú nhận sai lầm của mình. Những người đàn ông đó, nếu vì tình yêu thật sự với bạn, họ sẽ bỏ qua. Còn người đàn ông nào không chấp nhận, thì cũng tốt, bạn và anh ta chia tay. Không áy náy, không ràng buộc mà lại sòng phẳng.

Đừng tìm cách giấu diếm bởi bạn biết không cái gì có thể giấu được. Hơn nữa, lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý đối phó, hẳn bạn cũng biết chẳng thích thú gì. Nhiều người cứ tưởng giấu nhẹm, lấy chồng xong là xong. Đâu có đơn giản vậy, nhiều người đàn ông đã không chấp nhận dẫn đến li dị hoặc sẽ biến nó thành một thứ vũ khí tra tấn vợ những lúc mâu thuẫn khiến vợ luôn sống trong sự dày vò, lao tâm khổ tứ.

Cũng đừng tìm cách phẫu thuật thẩm mỹ nhé bạn. Cái này chưa thông dụng cũng như chưa có cơ sở nào chắc chắn để bạn thực hiện đâu.

Theo tôi, đây chính là một cách nghĩ và một cách làm giúp cho bạn có cái nhìn về tương lai nhẹ nhàng hơn khi đáng mất chữ “trinh”.                                                                                                                                 

Chia sẻ