BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Không chồng mà lại có con đang là xu hướng đấy chị ạ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Việc phụ nữ không chồng mà lại có con đang trở thành xu hướng. Đến thời của con chị tôi tin nó sẽ trở nên rất phổ biến và được xã hội đón nhận thoáng hơn rất nhiều.

Chị PMT thân mến,

Khi có thời gian rỗi, tôi vẫn ghé vào mục Tâm sự của aFamily để đọc, chỉ có điều tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ. Nhưng lần này, khi đọc bài của chị, tôi đã quyết định viết vài lời gửi chị.

Chị PMT ạ, tôi là một người mẹ đơn thân. Tôi đang một mình nuôi con và tôi khuyên chị hãy giữ cái thai đó lại và cũng tự mình nuôi con như tôi. Theo tôi đó là lựa chọn hợp lý lúc này của chị. Vì sao ư? Bởi lúc này chị không xứng đáng để tiếp tục làm đám cưới với K nữa. Còn đối với H, tôi nghĩ chị cũng không nên hy vọng vào anh ta, ngay cả khi H có ly dị vợ để cưới chị thật thì chị cũng không nên lấy anh ta bởi điều đó đồng nghĩa chị phá vỡ hạnh phúc của một phụ nữ vô tội khác.

Chị PMT ạ, tôi thấy chị có bày tỏ những lo lắng nếu phải rơi vào cảnh một mình nuôi con.

Chị lo sợ những lời dị nghị và những cái nhìn miệt thị của những người xung quanh ư? Tất nhiên, những điều đó sẽ có đấy chị ạ mà cũng không ít đâu. Nhưng chị hãy nghĩ lại đi, chị sống cho chị, cho con của chị hay chị sống cho họ? Họ có thay chị chăm sóc, nuôi dạy con chị được không? Thời gian đầu, có thể chị sẽ không quen và cảm thấy ngạt thở, căng thẳng bởi những lời bàn tán không thiện chí của những người xung quanh, nhưng hãy lờ chúng đi chị ạ. Chị cứ tập trung vào làm việc cho tốt và nuôi con mình nên người. Dần dần mọi chuyện sẽ qua thôi chị ạ. Họ đâu thể suốt ngày ngồi bàn tán về chuyện đó mãi được.

 Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện nay, một mình nuôi con. Lấy chồng mà sống không hạnh phúc thì không có chồng còn hơn chị ạ. Tôi là người chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và tôi có quyền sống theo cách của tôi miễn là không ảnh hưởng đến người khác.
Chị không muốn con mình không có bố và không muốn chúng lớn lên phải xấu hổ khi biết sự thật ư? Điều này chị cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Hiện nay việc phụ nữ một mình nuôi con đang trở thành xu hướng và tôi tin khi con chị lớn lên thì việc này đã trở nên rất phổ biến cũng như xã hội cũng có cái nhìn thoáng hơn rồi. Hiện giờ có rất nhiều phụ nữa còn rất trẻ, xinh đẹp và thậm chí giàu có, tiếng tăm lựa chọn một con đường chông gai như thế.

Không nói đâu xa, ngay ở Việt Nam có ca sỹ H.T, P.T, nhà thiết kế N.T.U cũng là những người mẹ đơn thân. Họ có con mà không có chồng đấy thôi.

Bản thân tôi cũng là một người mẹ đơn thân. Tôi đã trải qua vài mối tình nhưng đều thất bại. Vì thế tôi cảm thấy mệt mỏi với chuyện yêu đương và không muốn lấy chồng. Tôi đã quyết định làm một người mẹ đơn thân. Tôi đã xin con của một trong số các vệ tinh của mình và tự mình nuôi con mà không cần chồng. Và tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện nay. Lấy chồng mà sống không hạnh phúc thì không có chồng con hơn chị ạ.

Trước khi đưa ra quyết định đó, tôi cũng nghĩ ngợi nhiều: Tôi nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào trong cuộc sống và trong công việc. Gia đình tôi và những người xung quanh sẽ phản ứng ra sao? Tôi có gặp khó khăn gì trong công việc không? Đồng nghiệp sẽ nói gì? Nhưng rồi, tôi nghĩ điều quan trọng là tôi đối với họ thế nào và tôi làm việc ra sao, còn cuộc sống riêng của tôi, họ đâu thể lấy đó ra để đánh giá tôi được. Đó là mong muốn riêng của mỗi người. Tôi là người chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và tôi có quyền sống theo cách của tôi miễn là không ảnh hưởng đến người khác.

Còn con tôi, sau này tôi sẽ giải thích cho nó hiểu để nó không quá nặng nề chuyện đó và cũng không để chuyện đó khiến nó tự ti với bạn bè.

Tất nhiên, một mình nuôi con thì cũng có nhiều khó khăn đấy chị à nhưng rồi cũng quen hết. Một mình nuôi con sẽ rèn luyện cho chị ý chí và bản lĩnh vững vàng hơn đấy.

Cách tốt nhất là chị hãy giữ cái thai đó lại và một mình nuôi con. Mình đã dám làm thì dám chịu chị ạ.

Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ