BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Không chấp nhận chồng "chơi gái" dù với bất kỳ lý do gì

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm sao "phở" không thơm tho, hấp dẫn cho được khi mà họ chỉ biết làm đẹp, học cách làm tình. Còn vợ thì còn bận lo bếp núc, con cái...

Tôi không thể chấp nhận được anh t.v trong bài viết "Đàn ông chơi gái là điều quá bình thường".
 
Các anh cứ hay lấy công việc của mình ra để biện hộ cho lý do mình chơi gái :-S.

"Chơi gái là điều bình thường", anh nói chuyện sao mà nhẹ nhàng quá. Khi anh nói ra những lời đó anh có suy nghĩ cho người vợ của mình hay không??? Như vậy anh cưới vợ để làm gì? Anh cứ đi "ăn bánh trả tiền" cho nó sướng và thỏa mãn nhu cầu xác thịt thôi chứ cưới vợ làm gì để suốt ngày bị cằn nhằn? Anh mang tiền ra cho gái ăn, anh không cảm thấy tiếc hay sao trong khi mà vợ con anh ở nhà chắc góp từng đồng để lo cho gia đình của mình?

Tôi thấy anh cũng rất hay trong việc phân tích cái lợi cái hại khi chơi gái, vậy tại sao anh không phân tích thử xem vì sao người vợ ở nhà mình hay cằn nhằn, càu nhàu? Cuộc sống với bao bộn bề lo toan, gia đình, con cái, mọi thứ trong nhà đều phải tính toán, suy nghĩ thì thử hỏi người vợ làm sao lúc nào cũng tươi rói như "phở" của tụi anh chứ? Tại sao có những người thường nói "lúc yêu sao em dễ thương thế mà bây giờ em thật dữ dằn và khó chịu" là tại sao??

Lúc yêu người phụ nữ có phải lo lắng chuyện tiền bạc hay không, có lo lắng gia đình hay không, có chăm sóc con hay không?  Hay là ban ngày thì việc cơ quan, tối về thì nhà cửa, con cái thì khóc ơi ới, đến nổi ăn cơm cũng không được thì làm sao còn đáp ứng được nhu cầu cho chồng như trước nữa? Vậy tại sao anh không biết phân tích coi mình là chồng thì phải làm như thế nào để san sẻ cho người vợ của mình để cả hai cùng cảm thấy thoải mái yêu thương nhau hơn mà không phải ăn chả ăn nem?

Anh có nói bản tính của đàn ông là “ham của lạ”, mười người thì chín người đều có tính thích khám phá cái mới, thay thế những cái cũ đã nhàm chán. Người ta gọi đó là “chán cơm thèm phở”. Vợ như cơm ngày nào chả ăn, còn đi ra ngoài với gái thì đó là món phở mới lạ, thơm tho, hấp dẫn".

Làm sao mà không thơm tho, không hấp dẫn cho được khi mà những món "phở" anh ăn suốt ngày chỉ biết làm đẹp, chỉ biết học cách làm tình, và làm tình với nhiều thằng, làm tình như thế nào cho đạt, trang điểm phấn son, quần áo lụa là thì làm sao mà không thơm tho hấp dẫn cho được??? Họ đâu có nấu ăn nấu uống lo cho gia đình như người vợ của anh ở nhà đâu mà chẳng hấp với dẫn chứ?

Nếu muốn hấp dẫn cũng được thôi, vậy thì đừng có con, đừng lo cho gia đình mà suốt ngày chỉ biết chải chuốt, làm đẹp thì phụ nữa chúng tôi còn hấp dẫn hơn "phở" của tụi anh đó chứ. Đừng mang nặng đẻ đau ra những đứa con cho gia đình anh nối dỏi thì cũng thơm tho đó chứ.

Tại sao anh cho đàn ông có cái quyền ăn "phở" mà phụ nữ thì chỉ cần ra đường nói chuyện với đàn ông hay là đi chung xe với đàn ông khác là người phụ nữ không tốt. Tôi nói như không phải là khuyến khích phụ nữ ăn nem khi chồng ăn "phở" nhưng tại sao hôn nhân phụ nữ phải là người biết chấp nhận như anh đã nói "Các chị đừng bao giờ mong chờ điều này tuyệt đối. Hãy biết chấp nhận, cách tốt nhất là hạn chế tới mức thấp nhất..".
 
Chấp nhận là chấp nhận như thế nào, đến mức nào? Một lần có thể tha thứ, 2 lần có thể tha thứ nhưng làm sao chị em phụ nữ chúng tôi có thể tha thứ vài chục lần và sống cả đời với loại người suốt ngày chỉ biết chơi gái được như thế? Làm sao có thể ân ái với người chồng khi trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh người chồng mình cũng đã làm như vậy với người đàn bà khác. Làm sao được hả các đấng mày râu????

Anh cứ thử cảm nhận nếu vợ mình cũng như vậy với những thằng đàn ông khác thì anh có chịu nổi hay không. Nếu anh trả lời "có" tức là anh nói xạo. Còn nếu anh trả lời là không thì anh là người quá ích kỷ. Anh tưởng anh đi chơi gái, quan hệ làm ăn và có tiền nhiều mang về cho vợ là đã quá đủ với vợ mình rồi hay sao? Liệu số tiền đó có đủ để trả cho hạnh phúc gia đình hay không???

Cho tôi xin hỏi phụ nữ một câu, có chị nào chấp nhận để chồng đi chơi gái và giao thiệp làm ăn để mang nhiều tiền về cho vợ không?  Và tôi chắc chắn câu trả lời của các chị là không, tiền không phải là tất cả và đâu nhất thiết vì có nhiều tiền mà người vợ phải đánh đổi hạnh phúc gia đình đâu?

Đây là ý kiến của riêng tôi, và tôi cũng rất muốn các chị em cùng đồng cảm với tôi trong vấn đề này. Các chị em hãy cố lên, ngoài chăm sóc gia đình các chị em cần phải tự chăm sóc và làm đẹp bản thân. Đó chính là cái quyền duy nhất mà chị em có được cho riêng mình nhưng vẫn không lơ là chuyện gia đình và chồng con.

Chúc các chị em hạnh phúc.

Chia sẻ