BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Không ai có thể trách Khanh "thực dụng" trong trường hợp này

,
Chia sẻ

(aFamily)-Khi anh ấy chưa thay đổi theo chiều hướng tích cực để xứng đáng là một người đàn ông, bạn hãy khoan nghĩ đến chuyện kết hôn.

Thân gửi bạn Khanh, tác giả bài viết "Tôi có nên cưới người chồng tốt nhưng bất tài?"

Một điều trùng hợp giữa tâm sự của bạn với chủ đề gần đây nhất là chuyện trai gái yêu nhau và có ý thức không vượt qua giới hạn. Bạn chỉ nói qua một chút trong đánh giá về mặt "tốt" của người bạn yêu, nhưng dù sao trong cảm nhận người đọc, tôi muốn có chút đóng góp dựa vào cái ý thức trân trọng tình cảm của bạn đối với người ấy.

Tôi hiểu là bạn còn quá trẻ, bản tính lại yếu đuối, nên những điều bất an ở viễn cảnh trong tương lai cho tình yêu của mình khiến bạn thấy bồn chồn, loay hoay mãi không tìm ra giải pháp! Trong đời sống, có những cặp vợ chồng đã thành đôi, có con cái mà cuối cùng cũng phải chia tay do người vợ sau thời gian dài chịu đựng một ông chồng thụ động, bất tài..., đã cảm thấy mỏi mệt và chán ngán! Thực tế cho thấy rằng những hạnh phúc hôn nhân không thể nào bỏ qua được khả năng bươn chải kiếm sống, mà đối với người đàn ông, khả năng đó lại càng là điều kiện cần thiết hàng đầu.

Bạn có căn bản tốt về chuyện học hành, và bạn thấy sốt ruột khi mãi mà người bạn yêu không đạt được kết quả tối thiểu về việc học! Tôi thấy rằng từ trong tâm lý của bạn, từ trong mặc cảm "thấp bé" đối với xã hội khi bạn đồng hành cùng người yêu kém cỏi, bạn cứ mãi ước ao, cứ mong muốn thúc đẩy anh ấy phải nỗ lực hơn trong việc học mà không nghĩ với khả năng học tập không thể khá hơn, anh ấy khó lòng có được mảnh bằng hầu ra đời làm việc với ngành nghề mà anh ấy đã thú nhận là "không có năng khiếu".

Chúng ta hiểu rằng xã hội với nhu cầu đa dạng, sự đóng góp của "thầy" và "thợ" có giá trị ngang nhau. Vì thế, nếu không đeo đuổii hệ đại học, người yêu của bạn vẫn có thể chọn hệ Trung cấp để học một nghề nào đấy phù hợp. Điều chính yếu là anh ấy phải có ý chí để đeo đuổi và phát triển nghề nghiệp.

Tôi có quen một thanh niên cũng thất bại trong chuyện học hành, cậu ấy chuyển sang học lái xe, học ngoại ngữ sơ cấp rồi xin việc làm tài xế cho các công ty du lịch. Lăn lóc trong công việc, cậu ấy thấy mình cần học hiểu thêm về sửa chữa máy móc ô tô để có thể chủ động hơn trong lúc lái xe đường dài, thế là học! Thu nhập từ công việc và kinh nghiệm cũng như hiểu biết liên quan với nghề khiến cậu ấy trở nên tự tin và năng động.

Tôi muốn lưu ý bạn là trong thời gian này, thời gian mà tình yêu giữa hai người đã được bạn khẳng định là tốt từ những ân cần của người yêu dành cho bạn, bạn phải biết tận dụng mặt tốt ấy để khéo léo động viên và yêu cầu anh ấy thể hiện sự cố gắng để vun quén cho tương lai hai người.

Bạn hãy vừa gợi ý vừa cùng anh ấy nỗ lực tìm kiếm công việc dù thu nhập có thấp. Mục đích chính là để kéo anh ấy ra ngoài cảm giác thụ động, sống "há miệng chờ sung" cũng như ảo tưởng về một tương lai sáng sủa nhờ... phép lạ!

Tôi có hơi thấy lo cho bạn khi đọc đến chi tiết anh ấy kiếm tiền chi phí bằng cách... chơi game! Bạn ạ! Nếu cứ tiếp tục như thế, viễn cảnh ông chồng từ chối cách kiếm tiền bằng sức lao động, lao vào thú vui đỏ đen, may rủi là có thể xảy ra đấy!

Dù sao, khi tình trạng cá nhân anh ấy chưa thay đổi theo chiều hướng tích cực, cần thiết cho giá trị của một người đàn ông, bạn hãy khoan nghĩ đến chuyện kết hôn cho đỡ bận lòng.

Không thể trách bạn là thực dụng trong tình yêu nếu sau bao nhiêu cố gắng, thậm chí ra "điều kiện" mà vẫn không thể cải thiện được bản chất thụ động của anh ấy. Cũng không thể biện hộ là do gia đình anh ấy vốn không có điều kiện hỗ trợ, mà hãy thực tế thấy rằng với tâm lý thụ động như thế, cái khái niệm "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" trong tương lai đối với hôn nhân của bạn, khả năng "chuyển đổi vị trí" là rất cao! Anh ấy có thể là một người chồng tốt, an phận, thủy chung(?), đổi lại, bạn phải là người nỗ lực rất nhiều trong việc trang trải vật chất.

Chúc bạn bình tâm và may mắn.

Chia sẻ