BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Khổ thân chồng bạn Hà khi có người vợ nghĩ "nông" như vậy!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn đã xem phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" chưa? Bạn giống hệt Mi Chil trong phim ấy...

Cùng là con gái, tôi hiểu mong muốn có 1 đám cưới linh đình, rộn ràng là điều rất bình thường và có lý, đời người chỉ cuới có 1 lần, ai chả muốn được hoàng tráng, nhưng thiết nghĩ, quả thực thấy bạn khoe khoang quá!

Có thật bạn yêu anh ấy không hay bạn chỉ yêu bản thân và sĩ diện trước bạn bè? Cái cách bạn nói với anh ấy, thậm chí chia sẻ ở đây, khiến người nghe thực sự cảm thấy khó chịu, cảm giác bạn coi thường người yêu quá, coi thường cả bố mẹ, họ hàng anh ấy.

Bạn đòi tổ chức ở khách sạn 5 sao, có quá xa xỉ và tốn kém không? Có thể bạn không thuê ở chỗ anh ấy bảo cũng được, vì với bạn và gia đình bạn không phù hợp lắm, nhưng bạn có thể chọn khách sạn nào tầm tầm bậc trung, vậy là rẻ đi nhiều rồi, cùng lời nói ngọt nhạt, dễ nghe 1 chút "Em biết em đòi tổ chức khách sạn là hơi quá, nhưng con gái ai chả muốn có được đám cưới đẹp, đáng nhớ, gia đình em cũng mong con được hãnh diện, bố mẹ được mở mày mở mặt với bạn bè... " .

Chuyện áo cưới và ảnh cưới, tôi thấy bạn vô lý hết sức. Đi chụp ngoài biển 20 triệu, áo cưới 6 triệu, tổng cộng 26 triệu, chưa kể chi phí phát sinh, với bạn và gia đình, có thể là số tiền không lớn, nhưng với người khác, đó là 1 số tiền khá lớn rồi. Theo tôi biết, ở cả những ảnh viện được, bạn có thể chụp dã ngoại, có suối, có cỏ, có hoa lá cành vv..vv cùng áo cưới thay 2 -3 bộ, khoảng trên dưới 10 triệu thôi, nếu chịu khó tìm, có những ảnh viện khá rẻ nhưng chất lượng tốt hơn nhiều những ảnh viện có tiếng tăm mà chất lượng phục vụ kém.

Với 1 bộ ảnh cưới, cứ gì phải đi biển, vừa xa xôi mệt mỏi nắng nôi, lại vừa tốn kém, kết quả có chắc được như ý? Thử nghĩ xem, mấy ngày phơi nắng gió ngoài biển chụp ảnh vắt bao nhiêu sức lực của bạn rồi, lại còn làm da bạn xấu đi trông thấy -> ngày cưới bạn sẽ không đẹp được như ý. Có đáng không?

Còn việc đặt áo cưới, tôi thấy bạn hơi "nông" thật, cách nghĩ cũng rất ngây thơ. Bạn đã xem phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" chưa? Bạn giống hệt Mi Chil trong phim ấy, bộ áo cưới mặc được có 1 lần, đi thuê thì bạn kèm cả chụp ảnh cưới, trang điểm, vv.. có phải đỡ tốn kém hơn không? Tôi không trách mong muốn đẹp nhất ngày vu qui của bạn, nhưng bạn có thể chọn được 1 bộ váy đi thuê mới và rất đẹp, hợp với mình mà? Sao bạn không thử?

Hãy nghĩ đến người yêu bạn và gia đình anh ấy 1 chút đi. Thử đặt mình vào địa vị anh ấy xem, đàn ông thường có tự trọng rất cao, bị vợ và gia đình vợ lấn lướt như thế, ai chịu được? Đến mình là con gái, nghĩ chồng tương lai hành xử như thế, còn cảm thấy tự ái, tự ti đến phát khóc, nữa là người yêu bạn. Chuyện ở nhà vợ, thật ra bây giờ thì chẳng có gì quá to tát  nhưng chính thái độ của bạn và gia đình  khiến anh ấy nghĩ bạn coi thường anh ấy và gia đình anh ấy nên đương nhiên làm sao anh ấy chịu ở rể. Mà qua từng lời bạn chia sẻ, tôi thấy bạn coi thường anh ấy thật, nghĩ anh ấy suy nghĩ sao mà bủn xỉn keo kiệt, vv... như thế liệu tình yêu còn bền vững không

Chia sẻ