Khó chịu khi chồng kém... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu buộc phải chọn giữa một người chồng tung ảnh sex của vợ lên mạng và một người chồng kém trong "chuyện ấy", tôi sẽ chọn người thứ nhất...

Chị P thân mến!

Khi lấy nhau về, tôi mới biết hóa ra anh rất kém trong chuyện chăn gối. Anh khiến tôi cảm thấy thiếu thốn trong "chuyện ấy".
Đọc câu chuyện của chị tôi thấy đúng là “kẻ ăn không hết người lần không ra”. Nếu tôi ở hoàn cảnh của chị, tôi chẳng mảy may đau khổ. Bởi vì hành động đưa ảnh sex của chị lên mạng chứng tỏ chồng chị có nhiều ham muốn, thậm chí là người thú vị trong “chuyện ấy”. Tại sao tôi lại không đánh giá chồng chị là bệnh hoạn? Bởi vì chồng chị đâu có để rõ mặt chị trong những tấm ảnh đó. Chồng chị đã rất có ý thức trong chuyện xóa nhòe khuôn mặt. Còn chị nhận ra chẳng qua đó là ảnh của chị mà thôi. Nếu ai ngờ ngợ và nói gì, chị hoàn toàn có thể phủ nhận, và nói rằng người giống người, như chuyện clip sex của Đan Lê ấy.

Tại sao chị không đặt trường hợp, thay cho người chồng hiện nay của chị bằng một anh chồng không đưa ảnh sex (đã làm nhòe mặt chị) lên diễn đàn nhưng lại bị bất lực hoặc thờ ơ với chuyện chăn gối? Chị sẽ chọn ai nào?

Tôi đã ở vào trường hợp ấy đấy! Chồng tôi hiện nay ngoài 30 tuổi nhưng lại không hứng thú với chuyện ân ái.

Ngày bọn tôi yêu nhau, tôi thấy hạnh phúc vì anh là người đàng hoàng, không bao giờ có ý định lợi dụng hoặc gợi ý tôi trao thân cho anh trước ngày cưới. Anh là một chàng trai thư sinh, dáng hơi mảnh khảnh, làm việc cho một công ty nhà nước. Đặc biệt anh rất lãng mạn, thường mang đến cho tôi những niềm vui bất ngờ.

Nhưng đến khi lấy nhau rồi tôi mới biết, anh là người yêu theo kiểu tinh thần, chứ không có phần thể xác. Chúng tôi có quan hệ với nhau, nhưng chủ yếu là do tôi đòi hỏi. Đôi lúc tôi nhận thấy ở anh sự ngán ngẩm, chịu đựng. May mà chúng tôi vẫn có con. Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy thiếu thốn trong "chuyện ấy".

Tôi nghĩ, có lẽ chị đã quá quan trọng hóa vấn đề. Chị nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình. Hãy thay đổi thái độ trước khi chồng chị cảm thấy mệt mỏi và tìm niềm vui ân ái ở người đàn bà phù hợp hơn.

Chia sẻ