BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Khi con trai "mót" cưới, con gái chớ lần lữa

,
Chia sẻ

Khi con trai đã muốn cưới là họ đã nhàm chán, mệt mỏi giai đoạn yêu đương rồi và muốn đổi mới bằng cuộc sống gia đình. Nếu con gái chần chờ, sẽ khiến họ không còn hào hứng.

Tôi xin kể chuyện chị gái tôi. Không muốn buôn chuyện đâu song tôi thấy chị tôi đã không biết giới hạn nào thì nên đi đến hôn nhân, kết quả là chị ấy vừa mất người đàn ông mình yêu, giờ còn mang tiếng ế nữa.

Chị gái tôi cũng yêu khá sớm, năm đó 21 tuổi, đang học năm ba đại học. Anh người yêu chị khi đó 27 tuổi, đã đi làm ổn định và khi đến nhà tôi chơi, trông anh ấy chững chạc, điềm tĩnh giống người đàn ông trưởng thành thực thụ.

Anh ấy yêu chị tôi 4 năm, trong thời gian đó cũng một lần đả động đến chuyện cưới xin nhưng chị tôi cứ lần lữa vì công việc chưa ổn định dù anh ấy bảo kinh tế gia đình anh lo được, chị tôi đi làm chỉ phụ thêm. Song chị tôi kiên quyết từ chối cưới sớm.

Đến khi chị 25, anh 31 tuổi, thêm một lần anh bảo cưới bởi anh muốn ổn định cuộc sống gia đình sớm và muốn cho bố mẹ anh yên tâm cũng như sớm có cháu để bằng bạn bè. Anh không ngại đưa ra lý do để thuyết phục người yêu mình. Vậy mà chị gái tôi vẫn ích kỷ và khăng khăng ấn định con số 27 tuổi.

Anh thưa chuyện với bố mẹ tôi và dẫn bố mẹ mình sang nhà tôi xin đám. Bố mẹ tôi ủng hộ còn chị gái tôi vẫn không. Chị kêu muốn cố gắng thêm vài thứ mà tiêu biểu là ham hố học nốt cái bằng MBA nước ngoài đào tạo tại Việt Nam. Nói thực là việc học buổi tối có liên quan gì lắm đến việc lấy chồng đâu. Nhưng chị đã nói anh đầy trách móc, trong đó có nhiều câu coi thường anh, xem nhẹ tình huống bố mẹ anh đến nói chuyện. Kết cục anh từ bỏ chị gái tôi sau đó một thời gian ngắn với lời chia tay nhẹ nhàng, không trách móc.

Một năm sau anh cưới vợ, cưới cô gái còn trẻ hơn chị tôi, vừa ra trường đi làm song khá chững chạc, xinh xắn và đặc biệt rất yêu chiều anh (tôi chơi với một người bạn ở gần nhà anh nên hay được nó kể về vợ chồng anh). Giờ anh có con trai gần tuổi, bụ bẫm, trắng trẻo, giống bố như đúc.

Chị tôi sau khi lấy bằng MBA xong thì cứ đi sớm về tối một mình. Cũng có người theo đuổi nhưng hình như chị vẫn còn chưa hết “sốc” với mối tình cũ cộng thêm thỉnh thoảng bố hay đem chuyện cũ ra mắng chị khiến chị cứ lầm lũi hơn.

Tôi là con trai, cũng nói chuyện với nhiều anh có vợ nên được các anh ấy chia sẻ. Khi con trai đã muốn cưới là họ muốn chấm đứt giai đoạn tình yêu. Bởi giai đoạn này với họ nhàm chán, mệt mỏi lắm rồi, họ muốn đổi mới bằng cuộc sống gia đình. Nếu con gái cứ muốn duy trì việc yêu đương sẽ đẩy họ vào tình trạng ko còn hào hứng. Họ dễ dàng bắt mối với các cô gái khác để tìm cảm giác lạ và điều đó khiến họ cũng dễ dàng chia tay tình cũ để đến với người mới.

Nếu chàng nào không muốn chia tay chăng nữa thì cũng dễ dẫn đến tình trạng cãi vã hoặc bất đồng với người yêu. Từ đó cũng nảy sinh những điều không tốt cho tình yêu của hai người.

Do đó khi chàng đã “mót” cưới, nàng đừng dùng dằng mà tuột mất cơ hội. Đừng đẩy người đàn ông của mình vào tình thế khó nhé các bạn gái nói chung và Cẩm Nhung trong bài “Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?” nói riêng.

Chia sẻ