BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Khách phải "chiều"... cave

,
Chia sẻ

(aFamily) - Thường cave phải chiều khách thì mới kiếm được nhiều tiền nhưng với Xuân, khách cũng phải học cách "chiều" cô thì mới hy vọng được "mây mưa" với cô những lần sau.

Chị Q thân mến,

Chuyện đàn ông đi "chơi gái" không phải là hiếm hiện nay và số lượng người hoạt động mại dâm ở nước ta cũng đang ngày càng gia tăng. Đấy là sự thật.

Xuân, một đứa bạn đại học của tôi, cũng là một trong số những người kinh doanh bằng "vốn tự có" của mình.

Xuân quê ở Hải Phòng nhưng lên Hà Nội học đại học. Gia đình cô rất khá giả. Bố mẹ đã thuê hẳn cho Xuân một ngôi nhà rộng 40m2 với đầy đủ tiện nghi để cô con gái có thể sống thoải mái và yên tâm học hành.
Con nhà khá giả, hàng tháng Xuân vẫn được bố mẹ gửi một khoản tiền lớn để chi tiêu. Nhưng chúng không thể đủ cho nhu cầu ăn chơi, đàn đúm của cô. Kinh doanh bằng "vốn tự có" là con đường nhanh nhất giúp cô có nhiều tiền mà không phải mất nhiều công sức.

Ngày còn ở nhà, Xuân vốn đã nổi tiếng là một kẻ ăn chơi sành điệu. Giờ lên Hà Nội, cô không khác gì "cá gặp nước". Cô nhanh chóng bị cuốn vào những cuộc ăn chơi, đàn đúm với đám bạn sành điệu, chơi bời ở thành phố.

Những buổi đi bar, vũ trường diễn ra như cơm bữa. Những bộ trang phục, mỹ phẩm cô dùng cũng toàn của hàng hiệu và hàng cao cấp như Versace, Gucci, Esteer Lauder... Đi xe PS, còn điện thoại cô dùng phải là đời mới nhất. Lại còn cả đồ trang sức đắt tiền nữa... Phải sành điệu như vậy mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình mà.

Hàng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền lên cho Xuân, so với nhiều bạn ở Hà Nội thì số tiền chi tiêu cho một tháng đó cũng là khá lớn. Nhưng với Xuân, chúng không thể đủ để đáp ứng cho việc chơi bời của cô. Cô cần nhiều hơn  thế...

Và thế là Xuân đã quyết định trở thành gái gọi. Kinh doanh bằng "vốn tự có" là con đường nhanh nhất giúp cô có nhiều tiền mà chẳng cần phải mất nhiều công sức. Chỉ cần chiều khách một vài giờ hoặc một đêm, Xuân đã có trong tay những thứ mà với mức lương trung bình giới nhân viên văn phòng có đi làm cả tháng cũng không mua được. Có bao nhiêu tiền, cô lại nướng hết vào mua sắm quần áo, xe, điện thoại và chơi thâu đêm trong những quán bar, vũ trường. Cô tiêu xài như rác. Ở lớp cũng có người biết chuyện, song cũng chả ai hơi đâu mà nhiều chuyện.

Với làn da trắng, thân hình cao ráo và số đo ba vòng khá chuẩn, Xuân không quá khó để tìm khách cho mình. Ban đầu là qua 1,2 người bạn giới thiệu. Sau đó, người này bảo người kia, Xuân có rất nhiều khách. Cô chỉ đi khách quen và ai cần ngủ với cô thì gọi điện, nói mật khẩu (do người nào đó giới thiệu) rồi ngã giá. Nếu được thì cô đi luôn.

Có một điều đặc biệt là khi gật đầu với một khách nào đó, Xuân không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan tâm đến cả khả năng làm tình của họ. Trong những lần "mây mưa" như thế, không chỉ có cô phải chiều khách  mà đồng thời, họ cũng phải biết cách làm cho cô thích thì những lần sau cô mới đi tiếp. Dẫu vậy, Xuân không hề ít khách. Thậm chí nhiều anh biết Xuân có người yêu nhưng vẫn tìm cách tán tỉnh. Họ vẫn thường gửi tặng Xuân những món quà đắt tiền. Xuân cứ nhận rồi đền đáp lại bằng những lần "hoan lạc" chứ yêu thì không.

Đi học Xuân luôn mang theo "đồ nghề" (bao cao su và thuốc tránh thai), bộ trang điểm và quần áo thì rất sexy để khi nào có khách gọi là có thể đi được luôn. Nhiều hôm, đang trong giờ học thì có điện thoại. Xuân chạy ra ngoài nói chuyện một lúc rồi vào lớp lấy túi và tìm cách chuồn đi. Những lúc đang giờ học thế này thì cứ có tiền trả tương xứng là Xuân sẽ đi ngay.

Để che mắt người yêu, Xuân thường nhận lời "đi khách" vào ban ngày. Còn ban đêm, cô chỉ đi vào những hôm bạn trai đi học thêm hoặc phải giá cao Xuân mới gật đầu. Những lúc đó, Xuân phải nghĩ ra rất nhiều kế để bạn trai không nghi ngờ. Xuân dùng hai số điện thoại. Một số với bạn bè, người thân. Còn một số dành cho mấy ông khách. Khi đi với người yêu, tất nhiên Xuân sẽ cất điện thoại "công việc" kia ở nhà.

Chia sẻ