BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Kết hôn quan trọng ở việc tìm được người phù hợp, không ở lứa tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nói thật với bạn ở lứa tuổi 30 chưa nhất thiết là phải lập gia đình nhưng là lúc phải đi tìm cho mình một nửa rồi bạn ạ.

Bài viết này xin gửi đến Hải Long, tác giả của bài viết "Vì sao tôi chưa chịu lấy vợ".
 
Mình nghĩ không nhất thiết phải đến một lứa tuổi nào là vừa để kết hôn,  tùy theo từng người duyên sớm hay muộn mà thôi.

Có người kết hôn đối với họ là một chuyện dễ dàng,  còn có người đó là một thứ hạnh phúc xa tầm tay với,  đến ngày bạc tóc vẫn chưa có được một tình yêu đích thực.

Theo thực tế mà nói thì khi con người còn trẻ thì sẽ dễ dàng tìm kiếm một nửa của mình hơn so với khi đã cứng tuổi. Bởi vậy đừng có đặt một quan niệm quá cứng nhắc và gò bó như vậy,  có ai chắc rằng đến tuổi đó thì mình sẽ tìm được cho mình một người thích hợp hay không.

Nói thật với bạn ở lứa tuổi 30 chưa nhất thiết là phải lập gia đình nhưng là lúc phải đi  tìm cho mình một nửa rồi bạn ạ. Theo lời bạn nói thì bạn không tôn thờ chủ nghĩa độc thân,  nhưng không kết hôn sớm. Theo tôi ở lứa tuổi 30 không có gì là quá sớm cả bạn à. Tìm hiểu một người và để tiến tới hôn nhân đâu phải là chuyện một sớm một tối,  đâu phải giống như đi ra chợ thích cái gì để là chỉ là chỏ là bình phẩm,  trả giá và quyết định là có mua nó hay không.


Nói ở phía trên là khi bạn chưa có người yêu,  còn khi đã có người yêu thì bạn bắt người ta phải chờ đợi bạn cho đến khi nào mà bạn đủ chín chắn và trưởng thành như lời bạn nói,  thì liệu phải chờ đợi đến bao lâu.

Còn nói về tự do,  thì ở cả hai phái ai cũng là người yêu thích sự tự do,  nhưng ai cũng mong muốn cho mình có một gia đình vào lứa tuổi còn trẻ,  tất nhiên là không quá sớm nhưng cũng không quá muộn.

Ràng buộc gò bó thực chất mà nói không phải chỉ riêng đàn ông mà còn ở phụ nữ,  lập gia đình rồi thì người cực hơn hết là phụ nữ,  họ vẫn phải đi làm hằng ngày và vừa phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo,  làm tất cả mọi việc sao cho tươm tất,  để cho chồng mình có một bát cơm ngon miệng,  một căn phòng sạch sẽ thơm tho để có thể ngã lưng thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. 
 
Ai cũng chọn cho mình một vùng đất lành chim đậu để lập nghiệp,  tạo dựng cho mình một cơ ngơi,  chứ không ai là muốn ngao du bốn bể như bạn đâu bạn ạ,  đi du lịch thì nghe được chứ một chuyến năm châu bốn bể thì nghe quá ư là xa vời.

Theo như bạn nói thì hiện giờ bạn vẫn chưa thực hiện được ước mơ đó của bạn thì phải,  cái chuyện có vợ hay không thì nó cũng chẳng có liên quan gì đến cả bởi vì nó quá ư là không thực tế.

Tôi viết bài viết này lên không có ý là để phản bác điều bạn nói nhưng tôi thấy dường như bài này dành cho một chàng trai ở tuổi 20 thì có lẽ là thích hợp hơn.
 
Bạn nói: "Thế hệ mới không muốn bị cuốn vào cái  mà tụi cháu gọi là "Vòng quay của dây xích" quá sớm. Mà cái mắt xích đầu tiên là chuyện lấy vợ,  rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ,  rồi sinh con,  rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ nuôi con,  rồi sinh đứa nữa,  rồi đi làm đều đều đưa lương cho vợ nuôi 2 đứa con,  rồi.... đến lúc sợ rằng ngoảnh mặt lại thì đầu đã bạc,  răng đã long,  còn sức đâu làm cái gì cho mình,  sức đâu thực hiện những ước mơ tuổi trẻ?".

Theo mình thấy thì nó vô lý quá, 30 năm trôi qua, cả một thời gian dài thanh niên trai tráng chẳng lẽ chưa đủ để bạn thực hiện ước mơ tuổi trẻ?
Bạn chưa có nói lên lý do cụ thể cho hành động của bạn, nếu chỉ vì để đi du lịch hay tự do không bị gò bó thì nó rất ư là mơ hồ. Nếu bạn nói là bạn chưa tìm được một người thích hợp cho bạn thì có lẽ là hợp lý hơn.

 "Cháu rời gia đình năm 17 tuổi xuống Hà Nội học tập và làm việc,  13 năm từ cái tuổi biết yêu đến bây giờ cháu cũng đã gặp và yêu nhiều cô gái. Cô nào cũng tốt và xinh xắn,  nhưng có lẽ để trở thành 1 người vợ của cuộc đời mình thì cháu cũng chưa có ai cả,  bởi 2 lý do trên có lẽ là chưa đủ cho 1 vấn đề lớn như thế".

Bạn nói thế chứng tỏ 13 năm qua bạn vẫn đi tìm cho mình một nửa mà chưa gặp được một ai hợp với bạn, vậy liệu bạn có kén chọn quá không? Theo mình không phải bạn kén chọn mà là bạn chỉ yêu qua loa chơi bời cho vui chứ không có ý định nghiêm túc với người nào cả do có những suy nghĩ cổ hủ đó.

Tôi thấy suy nghĩ của bạn hơi có tí lập dị,  bởi vì đa số đàn ông ở tuổi 30,  không cần biết ngày xưa ăn chơi sa đọa như thế nào,  nhưng bắt đầu ở tuổi đó người ta bắt đầu tu tâm dưỡng tánh, để đi tìm cho mình một người vợ một mái ấm gia đình thực sự của riêng mình,  chứ không có ai suy nghĩ ích kỷ như vậy cả bạn ạ!
Bạn suy nghĩ như vậy thì chỉ thiệt thòi cho bạn thôi bạn à! Mình thấy ở tuổi của bạn, người ta đã bắt đầu lo lắng thậm chí cuống quýt về chuyện lập gia đình,  nhưng bạn thì vẫn bình thản một cách lạ lùng.

Tất nhiên là bạn vẫn còn trẻ nhưng không phải là quá trẻ. Vấn đề đáng nói ở đây là không biết khi nào bạn mới hoàn thành ước mơ và không sợ hãi về việc lập gia đình vì nghĩ nó có thể đem phiền toái đến cho bạn.
 
Mình viết bài viết này không có ý là phản bác điều bạn nói nhưng mình thấy dường như bài viết của bạn phù hợp với một chàng trai ở tuổi 20. 

Chia sẻ