BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Kéo chồng ra khỏi tay nhân tình rất đơn giản

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị có thể làm ầm lên khi phát hiện chồng ngoại tình nhưng rồi sẽ thu được những gì?

Chị Mỹ Phương thân mến,

Tôi thường xuyên ghé thăm chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn nhưng chưa từng viết bài chia sẻ nào nhưng lần này tôi quyết định cầm bút viết bởi tôi thấy trường hợp của chị gần giống của tôi cách đây 2 năm. Khi đó, chồng tôi ngoại tình với một cô đồng nghiệp làm cùng công ty của anh. Tôi đã tình cờ phát hiện ra và thay vì làm ầm ĩ để thoả cơn tức giận và tổn thương, tôi đã kiềm nén cơn ghen để tìm cách kéo chồng về với mình. Và thật may mắn, sự bình tĩnh và khéo léo đã giúp tôi đạt được mục đích của mình.

Chị Mỹ Phương thân mến, là một người vợ, không ai là không cảm thấy tổn thương và tức giận khi phát hiện chồng ra ngoài "ăn vụng", nhất là khi các cô nhân tình cũng chẳng hơn gì mình, thậm chí còn kém mình.

Kiềm nén cơn ghen, nhìn lại mình và khéo léo kéo chồng về với mình
Tôi vốn là một phụ nữ có nhan sắc lại đảm đang việc nhà và giỏi việc cơ quan. Nhìn vào gia đình tôi, ai cũng nói anh ấy thật hạnh phúc khi có một người vợ như tôi. Bản thân anh ấy cũng luôn nói với tôi điều đó. Anh ấy cũng vốn là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một người yêu thương vợ con. Chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, vợ đẹp, con xinh. Đó là điều mà nhiều người mong muốn, còn gì để mà mong ước nữa phải không chị?

Với những điều trên, hẳn nhiều người sẽ nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ ra ngoài "ăn chả". Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Thế nhưng, chính vì quá tự tin và chủ quan đó nên tôi đã rất sốc khi phát hiện ra anh ấy lén lút quan hệ với một cô đồng nghiệp cùng công ty qua tin nhắn điện thoại mà anh ấy quên xoá. Tôi càng cảm thấy tổn thương và khó hiểu hơn khi cô gái đó chẳng phải xinh xắn, giỏi giang gì lắm.

Với sự tức giận của mình, tôi định làm ầm lên, định mắng vào mặt anh ấy một trận vì sự phản bội và lừa dối đó. Tôi còn định tìm đến cơ quan của anh ấy để nói thẳng vào mặt cô gái kia hãy buông tha chồng tôi ra.

Nhưng rồi, tôi nghĩ làm thế cũng chẳng để làm gì, thậm chí còn đẩy chồng mình và cô ta lại gần nhau hơn trong khi điều tôi muốn là anh ấy quay lại với gia đình và chấm dứt mối quan hệ với cô gái đó bởi giữa chúng tôi còn có con cái. Tôi không muốn con tôi không có bố.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình xem mình có thiếu sót gì để anh ấy chán không. Tôi nhận thấy từ khi có con, tôi đã không quan tâm đến anh ấy nhiều. Tôi thường dành thời gian cho con mà "bỏ quên" anh ấy và chuyện chăn gối, khiến anh ấy cảm thấy cô đơn khi ở trong chính nhà mình.

Bên cạnh đó, dù vốn là một phụ  nữ xinh đẹp nhưng từ khi có con, tôi cũng ít chăm sóc bản thân mình hơn. Có lẽ vì thế, anh ấy không còn thấy ở tôi những bất ngờ và mới mẻ.

Từ đó, tôi có những điều chỉnh cho phù hợp. Tôi quan tâm đến anh và "chuyện ấy" nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, thường xuyên tâm sự với anh để biết được những tâm tư, suy nghĩ của anh. Cuối tuần, gia đình chúng tôi lại dành thời gian đi dã ngoại hoặc ở nhà bên nhau.

Bên cạnh việc nhìn lại mình, tôi cũng đã nói chuyện với chồng về chuyện ngoại tình của anh. Tôi nói cho anh biết cảm giác tổn thương và đau đớn của mình khi bị phản bội. Tôi cũng nhắc đến các con, chúng sẽ nghĩ sao khi biết bố mình ngoại tình.

Và rồi, tôi đã kéo anh ấy trở về với gia đình. Anh ấy tâm sự rằng, anh ấy không bao giờ muốn bỏ tôi cả mà việc ngoại tình chẳng qua là anh ấy thấy cô đơn, bị bỏ rơi và tìm đến cô gái kia như một sự bù lấp khoảng trống. Anh ấy nói chẳng có ai bằng vợ và hứa sẽ không bao giờ để điều đó diễn ra nữa.

Chị Phương à, tôi biết chị đang cảm thấy rất tổn thương và tức giận nhưng chị hãy bình tĩnh để tránh có hành động sai lầm và nông nổi nhé. Hãy nhìn lại bản thân mình và khéo léo kéo chồng về với mình.

Chúc chị sẽ thành công.

Chia sẻ