BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

"Kẻ thứ ba": Kiểu càng lẳng lơ, càng dễ xử lý

,
Chia sẻ

(aFamily)- Với những chị em gặp phải loại hồ ly lẳng lơ này, thì cách xử lý tốt nhất chính là để một “đại gia”, thật cũng được, giả thì mình sắp đặt xe cộ nhà cửa “cưa” em ý, em ý sẽ lòi đuôi ngay.

Chẳng tự hào gì khi đem khoe cái kinh nghiệm đối phó với người thứ ba của mình, thật lòng là vậy. Kể ra tôi chỉ thấy nghẹn, thấy xấu hổ, thấy đắng chát mà thôi. Nhưng cũng là một chút kinh nghiệm, nói lại để những chị em gặp phải có cách ứng phó. Với người thứ ba: kiểu càng lẳng lơ càng dễ xử lý. Còn con gái nhà lành, gái cơ quan chưa chồng, cái kiểu sét đánh với chân thành thì khó hơn, thậm chí là rất khó. 

Tôi đã vài lần phải dứt chồng ra khỏi tay những người đàn bà khác. Thật cũng đủ loại. Nói ra xấu chàng hổ em, nhưng thực tình đời tôi cũng cực nhục về đường chồng. Hình như chưa có loại gái gì anh ta chưa từng kinh quá. Đi bóc bánh trả tiền, bị cave nó chài, thế mà cũng xiêu. Rồi gái cùng cơ quan câu kéo, cũng gật. Đi cắt tóc gội đầu, thấy em nhân viên chân dài quá, thẳng quá, áo hai dây trễ quá, cũng không kìm được lòng, để vợ phải mặt dạn mày dầy đi níu giữ hạnh phúc gia đình. 

Như lần chồng cặp với con bé ở hàng gội đầu đấy. Nó cũng chẳng trẻ trung gì, ngoài 30 rồi, cũng từng qua tay chẳng biết bao nhiêu thằng đàn ông. Nhưng nó khéo chiều, khéo mồm và lả lơi. Biết chồng tôi làm ra cũng khá khá tiền, vậy là bám riết lấy. Lăn lộn cuộc sống đã lâu, mấy lời đe dọa kiểu như “xử lý” với nói chuyện với bố mẹ ở quê chả có tác dụng gì, mặt nó cứ nhơn nhơn ra. Chồng thì đang cơn say tình, nhất định không chịu tin rằng nó yêu mình chỉ vì tiền, mà cứ ngỡ đó là tình yêu sét đánh, là một nửa đích thực của đời mình. 

May sao, có cậu em đồng nghiệp thân thiết và kín miệng ra tay giúp đỡ. Cậu này cũng thuộc hàng thiếu gia, nhà có của ăn của để. Đầu tiên là cho cậu ấy số điện thoại và liên tục nhắn tin cho em ấy bằng sim Vip của mình. Mới nhìn thấy sim, mắt cô nàng chỉ thèm tiền đã sáng như cái đèn pha rồi. Vậy là tin nhắn yêu thương qua lại với nhau. Qua vài lần anh chàng đế đón em này bằng Mazda thì em ý xiêu thực sự (chồng tôi chỉ có SH) và nhắn tin: em chỉ có mình anh, chỉ yêu mình anh, anh là tình yêu đíhc thực của đời em… 

Sau 2 tuần, đem tất cả tin nhắn ấy cho chồng đọc. Ông chồng như từ trên trời rớt xuống vì hẫng. Rồi lặng lẽ đi uống rượu, lặng lẽ xóa số điện thoại, rồi say xỉn về xin lỗi vợ con, rồi lại yên lành được một thời gian tạm quên thói gió trăng. Sau chuyện ấy thì cậu đồng nghiệp của mình cũng đến chơi cho nó một bài, nó thẳng ra: là loại người gì mà đòi mơ tưởng, rồi đừng có nhắn tin hay làm phiền cậu ấy thêm nữa… Sau đó, nghe bảo nó dọn đi thuê nhà chỗ khác. 

Với những chị em gặp phải loại hồ ly lẳng lơ này, thì cách xử lý tốt nhất chính là để một “đại gia”, thật cũng được, giả thì mình sắp đặt xe cộ nhà cửa “cưa” em ý, em ý sẽ lòi đuôi ngay. Các ông chồng đang mơ mộng tình yêu sẽ vì thế mà tỉnh ngộ. Trường hợp yêu gái cơ quan thì phải xử lý theo cách khác. Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm thực tế chuyện này nên chắc nhờ chị em khác cho ý kiến. 

Đôi lời bàn bạc, mong sao có ích để các gia đình lại bình yên.

Chia sẻ