BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

K chính là người giải thoát bất hạnh cho cô giáo!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người ta vẫn nói rằng tình yêu không tính đến tuổi tác, không biên giới. Việc K nảy sinh tình cảm với cô giáo không phải là lỗi của cậu ấy.

Chào anh bungbinhv!

Tôi có suy nghĩ hoàn toàn khác anh.  Tôi thấy việc anh chỉ trích K thật là sai lầm. Người ta vẫn nói rằng tình yêu không tính đến tuổi tác, không biên giới. Việc K nảy sinh tình cảm với cô giáo không phải là lỗi của cậu ấy. K có quyền yêu và sống với tình yêu của mình.

Trong tình yêu ai cũng bình đẳng như nhau. Người ta phải biết chăm sóc và giữ gìn tình yêu của mình. Còn nếu không, để mất tình yêu vào tay người khác là xứng đáng. Người chồng của cô giáo quá lơi là và vô tâm nên vợ đi ngoại tình là đúng thôi. Còn K, đã hết lòng vì người mình yêu nên cuối cùng đã được đền đáp.

Tôi thấy nhiều người trách K nhưng sao không ai nhìn theo một chiều hướng khác để thấy cậu ấy cũng đáng được thông cảm. Vợ chồng cô giáo không có con thì khó có thể duy trì mái ấm lâu dài. Người phụ nữ nào cũng khao khát được làm mẹ và cô giáo ấy cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên người chồng lại không thể mang đến cho cô niềm vui đó. Nếu tiếp tục chung sống với nhau cả đời cô sẽ phải đau khổ, thèm khát đứa con ruột của mình. K xuất hiện chính là người có thể giải thoát cô giáo và gia đình đó khỏi sự bế tắc này. K có thể cho cô một tình yêu, một đứa con và một mái ấm.

Còn người chồng, nên tỉnh táo nhận ra rằng, anh đừng trói chân người vợ một cách ích kỷ như thế. Hãy để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Còn anh, có lẽ thích hợp với cuộc hôn nhân bên người phụ nữ cũng không thể sinh con. Hai người sẽ nhận một đứa con nuôi và cả nhà sẽ hết lòng sống bên nhau. Như thế là toàn vẹn.

Tôi chán ghét nghe những lời khuyên bảo về lý lẽ, đạo đức. Ai nói cũng hay nhưng hãy thử một lần đặt mình vào địa vị người trong cuộc rồi hãy phán xét. Tại sao ta không sống thật với tình cảm của mình mà cứ phải gượng ép vì bao nhiêu cái nguyên tắc vô hình khác.

Yêu là không bao giờ nói lời hối hận. Đáng buồn là những ai không dám yêu và không dám sống vì tình yêu của mình kia. Vì vậy tôi ủng hộ những người như K. Mong rằng anh và cô giáo sẽ vượt qua được mọi khó khăn cũng như những lời đàm tiếu của xã hội để đến với nhau hạnh phúc. Thân.

Chia sẻ