BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Huệ và bố mẹ đang bị chồng... lợi dụng vì quá cả tin

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi e rằng, anh ta là một người khôn lỏi và không thật thà với vợ. Tuy là vợ chồng, nhưng anh ta lợi dụng vợ, gia đình nhà vợ.

 

Phụ nữ Việt Nam, ai chẳng thấm nhuần câu “chồng như cái đó, vợ như cái hom” trong cuộc sống vợ chồng. Một điều được coi như lẽ đương nhiên từ rất lâu. Vậy nên, khi lập gia đình, cùng góp gạo thổi cơm chung mà người đàn bà nào không được quản kinh tế gia đình đã được coi là yếu thế còn người đàn bà nào phải đưa cả lương cho chồng thì có thể tương đương với thất bại.

 
Lan Huệ ah.
 
Những điều bạn tâm sự ở “Đã không được chồng đưa lương, lại phải..."xì" lương cho chồng” khiến tôi có cảm tưởng bạn đã nhận một thất bại trong cuộc sống vợ chồng. Một người vợ chịu khó, tương đối đảm đang như bạn tuy nhiên lại không đủ độ quái và sự khéo léo trong cư xử với chồng. Bạn không cương ở thời điểm cần thiết, quá nhu nhược trong một quá trình dài. Vậy nên giờ bạn gặp khó.
 
Ai đọc cũng hiểu bạn thiếu sự phân chia trách nhiệm cùng chồng mà vợ chồng thiếu sự sẻ chia về tài chính thì tất yếu sẽ có lúc xảy ra tình huống như của bạn. Đáng nhẽ bạn cần tận dụng cái uy rất lớn của mình song lại không sử dụng. Đã thế còn dễ dãi với chồng, anh ấy nói thế nào bạn cũng tin, cũng chiều. Bạn gián tiếp rèn cho chồng tính ỷ lại.

 
Nói đi cũng nói lại, chồng bạn chưa chắc đã vô dụng như bạn tưởng đâu. Không biết sự suy đoán của tôi có đúng không nữa. Tôi e rằng, anh ta là một người khôn lỏi và không thật thà với vợ. Tuy là vợ chồng, có tình yêu thật sự nhưng anh ta vẫn thường xuyên lợi dụng vợ, gia đình nhà vợ dựa trên chính sự cả tin của vợ mình.
 
Tôi chỉ logic thấy một điều, anh ta là người ngoại tỉnh, bố mẹ thì đau ốm ở quê. Anh ta lấy bạn, có sẵn nhà cửa. Điều đó chứng tỏ anh ta thấy nhà Huệ khá giả đồng thời bạn lại có một công việc ổn định, mức lương tương đối. Khoan bàn tới tình yêu anh ấy dành cho bạn, chỉ biết là lấy bạn, anh ấy sẽ có chỗ dựa về nơi ở và tài chính. Hãy thử đặt câu hỏi, trước đây anh ta chưa lấy Huệ, anh ta sống bằng gì. Bố mẹ anh ấy vẫn ngợi ca anh ấy là đứa con biết chăm lo, biết gửi tiền về cho gia đình. Vậy làm sao có thể anh ta vô dụng không kiếm tiền được cơ chứ?
 
Điều chốt lại theo như tôi hiểu, anh ta vẫn kiếm tiền hàng tháng nhưng không chịu đưa cho vợ mà gửi hết về quê cho bố mẹ để giải quyết những vấn đề vướng mắc nhà anh ta. Còn cái gia đình nhỏ hiện tại thì cứ để vợ lo. Anh ta chỉ việc làm cách nào diễn khéo để người vợ nhu nhược, nhẹ lòng tin cho qua. Điển hình kiểu như nói dối chuyện công ty, chăm chỉ việc nhà hay viện cớ đi học. Tất cả chỉ như một màn kịch khéo léo của một anh chồng cao tay.
 
Giở nếu Huệ có nhẹ nhàng, có chỉnh sửa anh ta như nhưng lần gặng hỏi khác thì chiều hướng cũ vẫn sẽ lặp lại. Cần một biện pháp mạnh hơn. Tôi không khuyên bạn ly dị anh ta, Huệ nhé, tôi chỉ muốn bạn đâm đơn ly dị thật để anh ta ký. Nguyên do vì anh không lo được kinh tế gia đình, không có trách nhiệm chia sẻ tài chính với vợ để nuôi con. Giờ phải ly dị để chồng nuôi một đứa, vợ nuôi một đứa hoặc nếu vợ nuôi tất thì hàng tháng chồng phải đóng góp phụ giúp.
 
Tôi tin là khi Huệ đưa ra biện pháp mạnh này, anh ta sẽ chột dạ không dám ký và thay đổi để khắc phục tình trạng hiện tại. Một con người trước đây chưa từng bị dọa sẽ rất sợ khi người vợ cương quyết như vậy. Cách này tôi cam đoan thành công 80%. Ngược lại, nếu không khả thi thì phương án ly dị cũng cần thiết, Huệ ạ. Lấy chồng, đẻ con là để người ấy cùng chia sẻ mọi lo toan cuộc sống với mình chứ không phải lấy để làm cảnh, để nuôi báo, nai lưng ra làm nuôi mấy cái tàu há mồm. Bạn đâu có sức dài vai rộng để đảm đương hết công việc của đàn ông.
 

Hi vọng Huệ sớm vượt qua được tình cảnh này, bạn cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe vì mẹ có khỏe thì con mới phát triển tốt được. Người phụ nữ khi mang thai không được phép suy nghĩ và buồn rầu quá nhiều. Chắc bạn hiểu điều đó.

Chào bạn!

Chia sẻ