BÀI GỐC Đau khổ vì bị chồng đuổi khỏi nhà khi con gái vừa mất

Đau khổ vì bị chồng đuổi khỏi nhà khi con gái vừa mất

Lúc tôi đau khổ vì mất và nhớ con, anh chẳng những an ủi vợ câu nào mà còn đánh đập tôi đến thâm tím mặt mày. Vì nghĩ mình có lỗi trong tai nạn của con gái nên tôi cứ cắn răng chịu đựng, mong một ngày anh bình tâm hơn.

2 Chia sẻ

Hôn nhân "3 không" của vợ chồng tôi

,
Chia sẻ

Ngoài "3 không" ấy thì chồng tôi nhìn từ bên ngoài vào có lẽ sẽ có rất nhiều các cô gái hâm mộ muốn nhảy xổ vào.

Đọc bài tâm sự, "Chồng dựng chuyện ép vợ ly hôn để chiếm hết tài sản", tôi thấy chuyện của tôi cũng giống hoàn cảnh của chị Hướng Dương bây giờ!

Tôi lấy chồng được 1 năm và cũng đang  mang thai. Chồng tôi tuổi ngoài 30 đang là giám đốc công ty do chúng tôi thành lập nên. Nhìn bên ngoài vào, ai cũng nói anh là người đĩnh đạc, hào phóng vui vẻ. Chúng tôi tìm hiểu thấy hợp nhau và có tình cảm mới tiến đến hôn nhân. Nhưng sau khi kết hôn, chỉ được vài tuần đầu vui vẻ còn sau đó tôi cảm thấy chồng tôi bắt đầu thay đổi.


Thay vì cái tính hào phóng trước đây của anh, giờ anh chi li từng cọng rau. Tôi làm gì phải ghi ra, anh tiêu cái gì thì không sao. Từ ngày lấy anh với tính cách tiết kiệm, tôi chi tiêu rất cẩn thận, chỉ cái nào cần mới mua, từ lúc đó đến giờ tôi hầu như không mua cái gì cho riêng bản thân mình. Hôm nào mà đi cà phê với bạn, anh có đi cùng. Khi ấy anh luôn thể hiện cái "hào phóng" trả tiền mời bạn bè tôi. Nhưng cứ tối về tôi phải trả lại anh số tiền đó. Cho dù tôi có ghi kỹ chi tiết thế nào thì anh cũng không thèm đọc và lại phủ đầu là tôi ăn chặn tiền?

Anh chưa từng tự động phụ giúp vợ, chia sẻ mọi việc gì vì anh nói với tôi mấy chuyện vặt đó em tự làm đi. Khi mang thai tôi nghén rất nặng cộng thêm động thai bác sỹ bắt nằm im bất động anh cũng không phụ giúp làm việc nhà. Anh đi sớm về khuya mặc kệ tôi và bà tôi làm. Tôi có nhờ anh miễn cưỡng lắm thì anh cũng làm nửa chừng rồi bỏ. Nhưng khi nhà có khách đến thì anh hăng say rửa bát lắm?

Bây giờ tiền bạc từ công ty làm ra (có vốn của tôi và gia đình tôi), anh cũng thâu tóm hết. Hàng tháng  anh đưa tôi 3 triệu tiền chi phí cho gia đình 5 người ăn. Còn anh cứ nghĩ là đưa tiền rồi nên đòi hỏi đủ thứ  như ngủ phòng máy lạnh , ăn phải đồ tươi ngon, nóng, tắm nước nóng, giường sạch sẽ, quần áo phải sẵn sàng. Còn vấn đề vợ chồng thì từ ngày tôi mang thai hầu như không đả động tới. Tôi đọc thông tin rằng vợ có bầu chồng đi cải thiện bên ngoài. Khi tôi quan tâm hỏi han sợ anh buồn nhưng anh toàn gạt đi làm lơ, nói tôi không bình thường làm tôi rất uất ức.


Tôi nói tôi đang mang thai, cần chia sẻ âu yếm để có thể vượt qua thời gian này. Nhưng anh cũng bỏ ngoài tai luôn. Giờ cuộc sống của chúng tôi 3 không: Không chia sẻ, không tình dục, không tiền bạc. Tôi vẫn còn tình cảm với chồng nhưng sống như thế này thật quá chán nản và uất ức. Giờ chia tay tôi phải đối mặt với việc tiền đầu tư vào công ty khó lấy lại như ban đầu, con tôi sẽ  ra sao? Ai cũng nói tôi sướng, lấy chồng đàng hoàng, đảm đang, làm ra kinh tế, vợ ở nhà hưởng có ai biết là tôi bị ép buộc thế đâu.

Tôi rất muốn quay trở lại làm việc nhưng giờ sức khỏe không cho phép. Tôi cũng gần đến ngày sinh rồi, sinh con ra không có ai chăm sóc. Đôi khi tôi nghĩ đến việc ly hôn để bé có cuộc sống sung sướng hơn nhưng tôi thật sự không đành lòng.

Chia sẻ