Hồi âm bạn xrinoax (từ Đông Hải)
(aFamily)- Bạn ghi là N.V.D nhưng tôi nghĩ là bạn gửi cho tôi. Rất vui vì những đóng góp của bạn cho bài viết. Bạn biết tên thật của tôi, tôi cũng rất muốn biết tên của bạn.
Theo tôi, chỉ có bản thân mình suy nghĩ thật kĩ, phù hợp với với suy nghĩ sâu xa của mình mới thật sự là đúng (tất nhiên phải không phải suy nghĩ gây hại cho người khác), mình cảm thấy điều đó ít ảnh hưởng tới mình nhất thì nên chọn phương án đó.
1. Không đánh giá việc làm một con người chỉ dựa vào hành động của người ta. Nếu người ta hành động khác suy nghĩ của mình thì đó là người không tốt.
Tôi xin lấy ví dụ đơn giản hơn như sau. Giả sự bạn thấy một người hành khất tội nghiệp ngoài đường. Tôi nghĩ đa số mọi người, đôi khi trong đó có tôi, sẽ đem một ít tiền lẻ cho con người tội nghiệp đó. Có 1 người A nào đó không cho, anh ta nghĩ anh ta có thể lấy tiền mua bánh về ăn. Anh ta không thấy bứt rứt và mê say mùi bánh. Tôi không cho là A ấy sai, mà nghĩ rằng anh ấy đang thỏa mãn "tư dục" của mình (tôi xin nói rõ: "tư dục" ở đây không mang nghĩa xấu), làm đúng theo suy nghĩ của anh ta.
Chúng ta có hơn gì anh ta không. Tôi nghĩ là không. Chúng ta cũng đang thỏa mãn tư dục của chúng ta. Có thể không cho anh ta tiền, chúng ta cảm thấy bứt rứt, khi cho rùi, ta cảm thấy thoải mái, ta thấy lòng lâng lâng vui sướng. Chúng ta cũng đã tự thỏa mãn chúng ta đấy chứ, bằng cách làm theo suy nghĩ của chúng ta. Có người không cho tiền vì anh ta nghĩ rằng người hành khất đó giả mạo. Anh ta cũng không sai. Anh ta đang làm theo suy nghĩ của anh ta.
Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 1, nhà trường yêu cầu mỗi học sinh nộp 10000$ giúp đồng bào nghèo, tôi vâng lời cô giáo và nộp. Tôi không nghĩ hay thương đồng bào nghèo gì hết (lúc đó), tôi cũng không nghĩ đó là hành động tốt.
2. Mọi người đều quyết định và làm việc theo tư dục.
Một người vẫn tiếp tục theo đuổi người bạn gái không còn trinh. Tôi không nghĩ anh ta sai. Bởi vì anh ta xác định nếu không có nàng, anh ta sẽ đau khổ lắm, nỗi đau khổ lớn hơn cả niềm kiêu hãnh của anh ta, hơn cả lời trách móc của cha mẹ. Và quyết định này sẽ làm cô gái vui, và anh ta cũng vui. Anh ta đã thỏa mãn tư dục của mình. Ta cũng không nên quá khen ngợi anh ta, cũng không nên chê anh ta ngu dại (tôi còn thấy anh ta rất khôn ngoan).
3/ Đúng hay sai phải đứng ở vị trí cá nhân người đó mới quyết định được.
Một người vợ ngoại tình. Cô ấy đang làm theo suy nghĩ của cô ấy. Tôi không cho là cô ta sai. Nhưng cô ấy coi nhẹ tình vợ chồng (đôi khi nó xứng đáng để cô coi nhẹ), tình mẹ con trong gia đình. Chồng cô ta tha thứ cho cô bởi vì anh ta không muốn mất cô. Anh muốn có cô để thỏa mãn tình cảm yêu thương của anh (vâng, đó là tư dục), muốn các con anh được vui (thỏa mãn lòng mình khi thấy các con vui sướng).
Ngay cả luật pháp khi đề ra cũng không ai dám chắc nó đúng 100%. Nó sẽ bảo vệ quyền lợi người này nhưng ảnh hưởng tới quyền lợi người khác. Giảm án tù được những người tù nghĩ là đúng, nhưng bị thân nhân người bị hại chê trách và ngược lại. Huống chi trong tình cảm, không hề có ghi chép rõ ràng cho một trình tự nào đó, nó càng mơ hồ hơn.
Tôi viết bài "Ủng hộ hay chống QHTD trước hôn nhân đều sai trái" để phần nào giảm thiểu sự tranh luận gay gắt giữa 2 phe "chống" và "theo" thôi chứ tôi không theo phe nào hết. Tạo hóa sinh ra luôn có thiện ,có ác, có âm, có dương. Người có suy nghĩ này, người có suy nghĩ nọ. Không thể ép buộc ai theo suy nghĩ ai hết. Ở khía cạnh này thì suy nghĩ này đúng, ở khía cạnh kia thì suy nghĩ kia đúng. Tôi cho nhiều ví dụ, nhưng thực ra 3 ví dụ chỉ là một, cùng nói lên 1 ý nên các ví dụ có thể trùng lắp nhau.
Tôi cũng có đôi câu chữ sai lầm, tôi xin rút lại 2 câu "Những người có suy nghĩ giữ gìn chỉ phù hợp với những người có suy nghĩ giữ gìn. Những người có suy nghĩ thoáng nên chọn những người có suy nghĩ thoáng". Bởi vì, "thoáng" hay không ở tư tưởng mỗi người và ở tùy theo từng khía cạnh của cuôc sống. Bản thân người đó sẽ suy nghĩ, kết luận, tự biết mình đúng hay sai. Chúng ta không nên kết luận thay người ấy. Tôi đã sai lầm khi quá đề cao 1 công thức chung như câu nói trên nào đó. Hãy sống như bạn nghĩ, hãy chọn cách làm nào bạn nghĩ là tốt nhất cho bạn và không làm hại người khác, mặc kệ ai nói gì, khen gì chê gì,kể cả trong tình yêu và cuôc sống.
Cám ơn bạn xrinoax đã nói lên một số nhỏ suy nghĩ trong tư tưởng của bạn. Hãy sống như những gì bạn đã mơ ước nhé. Rất mong nhận được hồi âm của bạn. Thân mến.
