BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Hoãn cưới là giải pháp tốt lúc này cho anh Phong

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy coi đây là một trong những rào cản lớn nhất trên con đường về đích. Nếu anh vượt qua chướng ngại vật cuối cùng này, hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.

Chào anh Thanh Phong!

Em đọc câu chuyện của anh thấy đáng tiếc lắm. Không có gì to tát, giá mà mỗi bên kiềm chế đi một tẹo thì mọi việc cũng ổn. Tiếc rằng nhiều khi không phải cái gì cũng theo mong muốn.

Em chưa từng gặp chuyện này bao giờ nên chẳng biết khuyên anh thế nào. Chỉ có những suy nghĩ của riêng bản thân về tình yêu muốn nói ra để động viên anh.

Ai trong đời cũng phải có tình yêu và yêu. Nhiều mối tình xuôi chèo mát mái, đẹp như cổ tích song cũng có tình yêu gặp nhiều thử thách, phong ba. Những tình yêu trắc trở, nếu dẫn đến chia tay cũng là điều bình thường, nhưng ngược lại, người ta vượt qua để đến được với nhau mới là điều kỳ diệu. Tình yêu đó đẹp thực sự, anh Phong ạ.

Anh đã gặp khúc mắc ở chuyện cưới xin và nhận ra hai nguyên nhân quan trọng là bố mẹ người yêu không thích mình và chưa hiểu hết con người bạn gái để rồi thất vọng về cách cư xử của cô ấy.

Anh đừng vội thất vọng mà suy nghĩ theo chiều hướng xấu, cũng đừng vì ích kỷ cá nhân mà ngộ nhận họ coi thường mình để rồi vẽ vời nhiều cái râu ria làm cho mọi việc thêm phức tạp chen ngang vào hạnh phúc lứa đôi.

Điều anh được và là điểm mạnh anh đang có chính là được bố mẹ mình hậu thuẫn. Họ tuy bực cách gọi điện thiếu tôn trọng của nhà gái nhưng không vì thế mà xui con không thèm cưới. Bố mẹ anh sẵn sàng làm lại vì hạnh phúc của anh. Đó là điều vô cùng tốt.

Việc của anh lúc này là phải gặp bố mẹ bạn gái để trình bày về ý tưởng của nhà trai cho họ hiểu kỹ sự tình. Hãy xin lỗi họ một câu cho phải phép, có thể xin hoãn cưới tới cuối năm cũng được. Như thế theo em sẽ hợp lý hơn. Bởi đến tầm đó, anh chị có một khoảng thời gian dài để sắp xếp công việc, ấn định ngày ăn hỏi, ngày cưới rõ ràng và chuẩn bị tâm lý cũng như các thủ tục một cách chu đáo.

Trong từng ấy khoảng thời gian hoãn, anh Phong hãy gạt sự mặc cảm trong mình, hãy thể hiện cho bố mẹ bạn gái biết mình là người đàn ông thế nào, có xứng đáng cho con gái hai cụ dựa không? Thời gian trước, anh chưa đủ khéo léo để lấy lòng họ, chưa đủ tin cậy để họ giao con gái cho. Nên nhớ, cho dù rể là khách thì cũng phải biết bố mẹ vợ là người đẻ ra vợ mình, trước khi làm chàng rể tốt, phải là chàng trai tốt, dễ mến trong mắt họ.

Còn về bạn gái anh, khỏi bàn cãi về tình yêu anh dành cho cô ấy song không phải vì yêu quá mà anh quên tìm hiểu con người cô ấy. Khoảng thời gian trước, rõ ràng anh chưa hiểu kỹ về cô ấy nên khi câu chuyện không hay xảy ra. Anh đã thất vọng vì cách cư xử của bạn gái. Hãy thông cảm với người mình yêu vì có thể cô ấy hơi vô tâm nhưng cũng có khả năng cô ấy bị bố mẹ chi phối nên phải nghe lời. Muốn người yêu mình tốt, hiểu vấn đề đúng sai, chính anh cũng phải chỉ bảo cho cô ấy một cách thấu tình đạt lý. Khi hai người đồng thuận, việc khuyên bảo gia đình cũng vì thế dễ dàng hơn rất nhiều. Như thế hơn hẳn việc anh ngồi nghĩ nát óc và đổi cho người yêu vô tâm rồi quát mắng cô ấy.

Chỉ sợ tình yêu của anh chưa được thử lửa nhiều nên chưa có độ vững chắc cần thiết. Hãy coi đây là một trong những rào cản lớn nhất trên con đường về đích. Nếu anh vượt qua chướng ngại vật cuối cùng này, hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Tình yêu sẽ chắp cánh và thành công chỉ thực sự đến với người nào biết chấp nhận khó khăn và không ngừng vươn lên hoàn thiện mình.

Nếu trái tim của anh và bạn gái luôn hướng về nhau thì tình yêu sẽ giúp hai người băng qua khó khăn này dễ dàng. Cố lên anh Phong nhé. Hãy viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của mình đừng để nó gián đoạn một cách ngớ ngẩn như thế!

Chúc anh may mắn!

Chia sẻ