BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Hoài nên giữ đứa con "ngoài giá thú" và bỏ chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Cho dù bạn còn yêu chồng nhiều chăng nữa thì cũng cần phải dứt bỏ. Việc dứt bỏ sẽ chứng tỏ bạn khôn ngoan. Vì sao ư?

Thu Hoài thân mến,

Những bi kịch từ những cuộc tình tay ba có thêm sự xuất hiện của những đứa trẻ hình thành chưa bao giờ diễn ra một cách bình yên và có hậu. Điều này vốn thực tế và nhan nhản trong cuộc sống.

Vậy nên với câu chuyện: “Tôi nên chọn chồng hay cái thai với... tình cũ?” của bạn, con đường duy nhất tôi gợi ý là bạn nên chọn đứa con và giải phóng hôn nhân của mình với chồng bạn.

Giữ lại đứa con đồng nghĩa bạn đang cứu sống một sinh linh bé nhỏ. Sinh linh ấy không có tội, nó còn là niềm hi vọng của bạn sau những ngày tháng mong mỏi được làm mẹ. Chắc chắn bạn không muốn mình mang tiếng một bà mẹ, một con người nhẫn tâm khi phá bỏ giọt máu của chính mình phải không?

Ngoài khía cạnh nhân văn, đứa bé ra đời sẽ tạo bước ngoặt cho bạn, đem lại cho bạn nhiều cái mới và có thể biến đổi cả tâm trạng của bạn sau một thời gian gặp quá nhiều đau khổ và đè nén.

Giải phóng cho chồng bạn là việc phải làm. Cho dù bạn còn yêu anh ấy nhiều chăng nữa thì cũng cần phải dứt bỏ. Việc dứt bỏ sẽ chứng tỏ bạn khôn ngoan. Vì sao ư?

Thứ nhất, bạn đang phải chịu một áp lực rất lớn từ gia đình anh ấy, bị đè nén, tra tấn tinh thần nhiều năm qua. Giờ bạn thoát khỏi cái địa ngục ấy, không phải là điều tốt đẹp hơn sao?

Thứ hai, bạn làm cho cái gia đình ấy đang mất niềm tin tự nhiên bùng lên hi vọng, giờ nếu như cái hi vọng của họ bị vùi dập, họ bị bạn xúc phạm, bị hụt hẫng, liệu họ có để cho bạn yên thân không?

Thứ ba, chồng bạn chấp nhận tha thứ nhưng ngoài yêu cầu phá thai, chắc gì anh ta dễ quên chuyện này, cả cuộc sống dài dài về sau, việc bạn lăng nhăng liệu có đi vào im lặng hay sẽ được xới lên. Chưa biết chừng chồng bạn còn có một âm mưu trả thù? Hơn nữa, nếu gia đình anh ấy cũng xúi vào, anh ấy không có bản lĩnh, chắc Hoài sẽ sống trong địa ngục những ngày sắp tới, còn kinh khủng hơn cả quá khứ.

Thứ tư, Hoài đã phản bội chồng, không thể nói tình yêu bạn dành cho chồng là vẹn toàn được. Người đàn bà đã ngoại tình được một lần, rất dễ vướng vào những lần khác. Việc bạn chủ động chia tay cũng là cách để bạn thoái lui một cách êm đẹp nhất đấy Hoài ạ.

Nói thực với Hoài, là đàn ông, đặt vào địa vị chồng bạn, tôi sẽ chọn con đường ly dị ngay với vợ. Tôi không thể chấp nhận một người vợ có hành động như bạn. Tôi sẽ không níu kéo bạn cũng như không muốn bạn phải chịu thêm những khổ đau khi sống trong gia đình chồng. Vậy nên, bạn đừng tin vào những lời yêu thương của chồng lúc này, có thể bạn sẽ gặp thêm nhiều vướng mắc đó.

Giờ tôi biết bạn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu làm như tôi bảo nhưng vẫn nên chọn hướng như vậy bạn ạ. Bạn cũng nên cẩn thận đừng để thông tin đứa con trong bụng bạn làm ảnh hưởng tới gia đình người yêu cũ cũng như không nên liên lạc với người yêu cũ nữa. Hãy để đứa bé ra đời, nuôi dưỡng nó rồi sau đó vài năm hãy tính đến chuyện đi bước nữa cũng chưa muộn.

Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cùng bạn, chúc bạn sớm tìm ra đường đi cho mình.

Chia sẻ