BÀI GỐC Chồng cũ ném vào mặt tôi 2 tỷ vì lý do không thể chấp nhận được

Chồng cũ ném vào mặt tôi 2 tỷ vì lý do không thể chấp nhận được

Tôi không đồng ý. Tôi cũng ném lại tiền cho anh ta...

11 Chia sẻ

Hóa ra bấy lâu nay trong mắt vợ, tôi chỉ là kẻ như thế!

Đức Ân,
Chia sẻ

Từng lời của vợ như cứa vào tim tôi, chẳng lẽ em lấy tôi là vì tôi giống người nào đó sao?

Tôi năm nay 30 tuổi, làm kinh doanh và có một cuộc sống khá thoải mái. Vợ kém tôi 6 tuổi, rất xinh đẹp và nói chuyện khá có duyên. Lúc tôi dẫn em về ra mắt bố mẹ, ai cũng trầm trồ khen vợ tôi vừa đẹp người đẹp nết. Lấy được em có lẽ là điều may mắn nhất tôi có được. 

Trước tôi, em cũng có yêu một vài người và không rõ lý do chia tay nhưng tôi không quan trọng chuyện quá khứ. Tôi trân trọng hiện tại và trân trọng em, chính vì thế, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình để xứng với tình yêu của em. 

Ngoài giờ làm, tôi hạn chế hết mức chuyện xã giao để về ăn cơm với vợ. Tôi cứ mải miết với niềm hạnh phúc như thế cho đến ngày hôm qua, vợ mượn máy tôi vào facebook. Rồi em bảo có hẹn với bạn một lát. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận vì em cũng cần bạn bè mà tâm sự.

Vợ đi được một lúc thì có tin nhắn:"Mày đã đi chưa? Tới trước nhớ đợi tạo nhé!". Tò mò nên tôi kéo xuống những tin nhắn trước và thực sự sốc vì những lời nói của em. 

"Gần 8 năm rồi mà tao không thể quên được, đôi khi nhìn chồng, tao lại nhớ anh ấy da diết." 

"Có lẽ điều động viên để tao sống bên cạnh chồng là vì anh ấy giống chồng tao lắm, từ cái tên, cách ăn mặc và sở thích. Như thể họ là anh em sinh đôi vậy". 

"Anh ấy mà còn sống thì giờ cuộc sống tao sẽ ra sao nhỉ?". 

Từng lời của vợ như cứa vào tim tôi, chẳng lẽ em lấy tôi là vì tôi giống người nào đó sao? 

người yêu cũ

Chẳng lẽ em lấy tôi là vì tôi giống người nào đó sao? (Ảnh minh họa)

Tôi bàng hoàng nhận ra trong số người yêu cũ của em có một người cùng tên với tôi. Là mối tình đầu của em, tôi chỉ nghe thoáng qua thôi chứ chưa bao giờ hỏi sâu vì sợ nhắc lại nỗi đau trong em. Người đó mất sau một tai nạn, và mãi tới giờ em chọn tôi cũng chỉ vì tôi giống người ấy?

Giờ em đang ở một nơi nào đó, trò chuyện với bạn bè về người yêu cũ mà bao nhiêu năm rồi em vẫn không quên. Tôi đau đớn tưởng tượng em ngồi khóc bên di ảnh người ấy và nói những lời nhớ nhung. Thì ra trước giờ em luôn nhu hoà mỗi khi tôi giận, em luôn nhận sai, vợ chồng êm ấm chỉ vì em cần tôi vì tôi giống họ.

Chẳng lẽ đây là một sự trêu ngươi của số phận dành cho tôi? Tôi đang ghen với một người đã khuất vì chiếm trọn tình yêu của em, dù người đó không còn tồn tại nhưng tại sao vẫn ảnh hưởng đến em thế này?

người yêu cũ

Tôi có nên tiếp tục ở bên, dùng chính tình yêu của mình để làm cảm động em? (Ảnh minh họa)

Mãi tới khuya em mới về, tôi thẳng thắn hỏi lý do và đưa những dòng tin nhắn em đã gửi. Sự bình thản của em khiến tôi choáng váng, em không hề lo sợ, khuôn mặt cũng không biến sắc. Em chỉ nói với tôi một câu duy nhất: “Em xin lỗi”.  

Giá như em tỏ ra lo sợ thì tôi cũng được an ủi chút xíu, đằng này em làm cho tôi có cảm giác nghẹt thở. Tôi chẳng thể la mắng hay tỏ ra tức giận, tôi sợ làm em tổn thương. Nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông sao có thể chấp nhận được sự thật này?

Giờ tôi không biết phải đối mặt với em ra sao, tôi quá yêu em và rất cần gia đình này. Ngày hôm nay nhìn em trầm lặng khác với mọi ngày lòng tôi đau thắt lại, nhưng tôi làm sao gạt bỏ được những lời nói kia để bên cạnh em đây? Tôi có nên tiếp tục ở bên, dùng chính tình yêu của mình để làm cảm động em? Tôi phải làm sao để em không xem tôi là cái bóng của một người đã khuất?

Chia sẻ