BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Hãy thay đổi từ từ để cậu ấy biết em đang thích, Minh ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cậu bạn thân của em cũng rất thích và đã thích em từ lâu chứ không phải chỉ là gần đây đâu.

Hồng Minh thân mến!

Đọc tâm sự của em, thấy tình cảm em dành cho cậu bạn thân là tương đối rõ ràng. Khi con tim lên tiếng, lý trí phải lặng câm, không còn chỗ cho sự lo lắng nữa em ơi.

Cậu bạn thân của em cũng rất thích và đã thích em từ lâu chứ không phải chỉ là gần đây đâu. Có thể em nhận xét đúng, trước đây khi em có người yêu, cậu ấy không thể gần gũi được. Nhưng từ khi em và người yêu chia tay, cậu ấy đã có dấu hiệu tiến đến song chưa dám tỏ tình vì:

Em và cậu ấy quá thân thuộc và biết nhau một khoảng thời gian khá dài. Do thân quá mà cậu ấy ngại vì đơn giản cũng nghĩ em chắc chỉ coi cậu ấy như bạn không hơn không kém. Thời gian qua, cậu ấy quan tâm, chăm sóc, mua quà cho em nhưng em không hề bày tỏ lại sự quan tâm thể hiện chút yêu thương nào. Tất cả vẫn chỉ là bạn. Thậm chí khi cậu ấy gọi em là người yêu, em vẫn hồn nhiên trêu đùa lại. Tâm lý người con trai làm sao dám khẳng định em có tình cảm với cậu ấy hơn tình bạn.

Có lẽ cậu bạn em vẫn đang cố gắng duy trì tình cảm của bản thân đối với em, hi vọng một ngày nào đó, em biết rung cảm, biết ngượng ngùng trước sự yêu thương của cậu ấy. Nói khác đi, đó là sự e thẹn cần có trong một tình yêu.

Nhiệm vụ của Minh bây giờ là phải bật “đèn xanh” cho cậu ấy. Thực ra việc bày tỏ lòng mình với cậu ấy cũng không đáng ngại vì hai người là bạn thân lâu lắm rồi, quá hiểu nhau. Khi một lời tỏ tình của Minh được phát ra, khéo may cậu bạn cũng chẳng hề giật mình và nếu đúng tâm trạng, chắc cậu ấy sẽ mừng lắm và ôm chầm lấy em. Còn nếu không đúng tâm trạng, hoặc cậu ấy chỉ coi Minh như bạn thân thì chắc cũng không đến nỗi làm cho Minh xấu hổ, cậu ấy sẽ tếu lại một câu khiến em bật cười. Không có chuyện tình bạn giữa hai người sứt mẻ và Minh mất một người bạn thân tốt đâu.

Nếu Minh ngại, em bắt buộc phải đi đường vòng một chút. Có thể phải nhử một thời gian nữa để cậu bạn đủ hiểu và trao lời tỏ tình. Muốn vậy, hãy lưu ý vài điều sau:

Hãy vờ e thẹn, đỏ mặt, mỗi khi cậu ấy nhắc đến từ “người yêu” và cũng đừng gọi cậu ấy như thế, để cậu ấy cảm nhận dần dần sự thay đổi thái độ của Minh.

Đáp lại sự quan tâm, những món quà của cậu ấy bằng một hành động tương tự nhưng vào những dịp khác để gây sự bất ngờ. Những món quà không còn chỉ là tình bạn nữa, hãy thổi cho nó một chút gì đó thông điệp của tình yêu.

Hãy gửi những tin nhắn nồng nàn sự quan tâm vào những khoảng thời gian nhạy cảm trong ngày như buổi sáng, bữa trưa, đêm khuya. Khoảng thời gian mà cậu ấy cảm thấy cô đơn nhất hay cảm thấy mừng rỡ khi nó đến vào một giây phút ý nghĩa.

Tận dụng những khoảng thời gian hai người gần gũi để thực hiện những “va chạm” cơ thể cần thiết một cách nhẹ nhàng, vô tình nhưng là cố ý đủ lay động cảm xúc và tạo cho cậu ấy sự tự tin tiến tới trong những lần sau.

Có thể trả vờ đau đầu hoặc chóng mặt để xin được tựa vai, ôm eo, thậm chí bâng quơ gọi “anh” nhiều lần càng tốt.

Hãy lựa lúc nào đó chỉ có hai người hỏi xem cậu ấy có người yêu chưa. Nếu chưa có thì cậu ấy mong một người con gái thế nào? Cách này gợi ý tới nơi rồi, nếu cậu ấy yêu thì không thể bỏ phí cơ hội này được.

Hãy thực hiện vài bước cơ bản trên Minh nhé, xem tình hình tiến triển tới đâu rồi tính tiếp em à. Có gì nhớ hồi âm cho mọi người cùng biết để tiếp tục chia sẻ.

Chia sẻ