BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Hãy ly thân với chồng đi chị

,
Chia sẻ

(aFamily) - Ly thân một thời gian sẽ giúp cả hai cùng suy nghĩ lại mọi chuyện để biết cái gì quan trọng hơn với mình và mình cần phải làm gì...

Chào chị Q,

Đọc những dòng tâm sự của chị mà tim tôi cũng như thắt lại vì đau xót cho hoàn cảnh của chị em phụ nữ chúng ta. Tôi cũng đã làm vợ nên tôi có thể hiểu cảm giác đau khổ, bị dày vò như thế nào khi rơi vào trường hợp như của chị.

Xem ảnh lớnQuả là cực hình khi những hình ảnh đen tối kia nó cứ bao trùm, ám ảnh ngay cả trong giấc mơ và cả trong suy nghĩ. Chúng ta có thể tha thứ được không khi hàng ngày, hàng đêm phải đối diện với người chồng như thế? Thật khó phải không chị? Tôi cảm nhận mỗi lần chị nhìn chồng và con dù vui dù buồn thì luôn có những cảm giác đau khổ mà không thể nào nói được. Tuy nhiên chúng ta cũng không vì thế mà quyết định li dị ngay tức thì được vì điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả không thể nào lường trước. Con chúng ta không thể sống thiếu cả hai.

Vì tương lai của đứa con và hạnh phúc của gia đình, nếu tôi là chị tôi sẽ tôi sẽ đề nghị hai vợ chồng sẽ tạm sống ly thân một thời gian (3 tháng chẳng hạn) để cả hai cùng suy nghĩ. Nếu anh ta vẫn chứng nào tật nấy thì thà ly dị còn hơn, còn nếu ăn năn hối hận và có cải thiện thì chị hãy tha thứ cho anh ta. Nhưng quan trọng hơn cả là sau khi chị tha thứ thì chuyện gì sẽ xảy ra, tình cảm sẽ trở lại như lúc xưa hay anh ta lại ngựa quen đường cũ. Chỉ có chị mới biết chồng mình là người thế nào mà thôi.

Ly thân cũng là cách đem lại cho chị khoảng thời gian để bình tâm lại, không bị cảm giác đó đi sâu vào suy nghĩ và tự biến mình thành người phụ nữ hay ghen, ích kỷ một khi bị mất lòng tin hoặc ngược lại luôn mang cảm giác buồn tủi, nhu nhược nếu chấp nhận tha thứ một cách quá dễ dàng.

Hiện tại tâm trí chị đang rất đau khổ, không thể tiếp tục gần gũi với nhau bởi đó chỉ là sự chịu đựng của riêng mình mà thôi. Mình cũng có các công tác từ thiện và nếu bạn có thời gian hãy gia nhập cùng. Dùng thời gian để làm việc có ích hơn và tinh thần của mình không bị suy sụp trong thời điểm như thế này.

Chúc chị sáng suốt và hạnh phúc. BT (Tp.HCM)

Chia sẻ