BÀI GỐC Tôi phải làm sao với người chồng phụ tình?

Tôi phải làm sao với người chồng phụ tình?

Với những gì chồng tôi đã làm và thể hiện thì tôi có nên tiếp tục níu kéo anh ấy để duy trì gia đình hay không? Thực tâm tôi vẫn còn yêu chồng nhiều!

3 Chia sẻ

Hãy ly hôn với người chồng phụ tình vì cuộc sống không phải là sự chịu đựng!

,
Chia sẻ

Bạn phải hiểu rằng một người cha như vậy không thể là một tấm gương tốt cho con cái noi theo được. Một người chồng như vậy không thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn được. Hãy ly hôn vì cuộc sống không phải là sự chịu đựng!

Chào bạn! Mình là một người đàn ông và có một vài suy nghĩ thế này với hoàn cảnh hiện tại của bạn đây!

Khi một người đàn ông chưa có địa vị gì mấy, thu nhập bình thường, các mối quan hệ cũng bình thường thì cuộc sống gia đình sẽ khá êm đềm bạn ạ. Đến khi người đàn ông có một chút địa vị, kiếm được nhiều tiền hơn và mối quan hệ cũng rộng rãi hơn thì khả năng họ vướng vào một trong số các mối quan hệ và sinh ra ngoại tình cũng là điều không tránh khỏi.



Bản chất thực của những người đàn ông ấy có phải như vậy không ư? Xin thưa là bất cứ người đàn ông nào cũng có thể ngoại tình. Bởi vì con người bị chi phối bởi 2 thứ: tình cảm và lý trí. Lý trí mách bảo họ là không nên phản bội vợ con, nhưng tình cảm thường đủ sức dẫn lối người ta đến với nhau. Chuyện gia đình bạn là một trong số đó.

Chồng bạn biết sai mà vẫn làm bởi không vượt qua được chính mình! Vì vậy, chỉ nên nói rằng anh ta thiếu bản lĩnh trong chuyện này thôi. Đấy là trong trường hợp anh ấy vẫn còn yêu bạn và các con. Còn trong trường hợp anh ấy không còn yên bạn và con mà vẫn hành động như vậy thì tức là anh ấy đang muốn lợi dụng bạn và bố mẹ bạn nhằm phục vụ cho chuyện trái đạo lý kia.

Là một người đàn ông nhưng xem qua lời bạn kể thì mình tin rằng chồng bạn đã và đang dựng lên một vở kịch để nhằm mưu lợi về tài chính. Ngoài ra, anh ấy đang trốn tránh trách nhiệm nuôi con, liên tục đòi ly hôn,...Tất cả điều này đều chứng tỏ rằng anh ấy đã không còn cần bạn và những đứa trẻ nữa. Về mặt lý trí mà nói thì không nên níu kéo một người đàn ông khi họ không còn yêu vợ con làm gì, hãy để họ phiêu lưu, trải nghiệm và hiểu cái giá của chuyện đó. Mình biết, bạn muốn níu kéo anh ấy cũng chẳng qua cũng chỉ vì tình cảm, không muốn con không có cha, gia đình tan vỡ, mọi người sẽ nhìn và đánh giá bàn luận này nọ…


Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng một người cha như vậy không thể là một tấm gương tốt cho con cái noi theo được. Một người chồng như vậy không thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn được. Một người đàn ông như vậy không thể có được sự kính trọng từ phía đồng nghiệp và xã hội...

Mình thấy thật sai lầm khi nhiều người vợ đã cố níu kéo chồng bằng nhiều cách: đánh ghen, van xin, thay đổi mình,... Nhưng nếu một người đàn ông muốn ra đi thì thật khó mà níu kéo nổi. Ở góc độ đàn ông thì mình nghĩ là hãy để anh ta đi đến cùng để hiểu được cái giá của nó. Lúc đó anh ta mới thật sự hiểu điều gì là quan trọng...

Bạn muốn gặp người phụ nữ kia để nói là hãy buông tha chồng tôi ra ư? Vấn đề nằm ở chồng của bạn, anh ta không tỉnh ra thì bạn có gặp cô gái kia cũng sẽ không giải quyết được gì. Họ đang đam mê trong tình cảm và ràng buộc trong kinh tế bạn ạ! Sự ràng buộc đó chặt hơn so với tình cảm vợ chồng của bạn nhưng sự ràng buộc đó sẽ sớm đổ vỡ khi 2 con người đó thật sự đến với nhau. Mình tin vậy!


Tóm lại, quan điểm của mình trong chuyện của bạn là không nên níu kéo, hãy để anh ta ra đi dù bạn còn yêu. Hãy để anh ta chịu trách nhiệm với việc mình làm, còn bạn thì hãy dũng cảm lên. Nếu một ngày nào đó anh ta phải trả giá, nhận ra sai lầm và muốn quay lại thì bạn có thể cho anh ta một cơ hội. Lúc đó có thể bạn sẽ tìm lại được người chồng mà bạn mong muốn nhưng sẽ có thêm một vài gánh nặng tài chính kèm theo nữa đấy. Nhưng cuộc sống không phải là sự chịu đựng!

Chúc bạn sớm tìm ra lời giải cho cuộc sống!

Chia sẻ