Hãy là một mẹ chồng như bao người con dâu mong ước

,
Chia sẻ

Xin thưa với các bác, ô sin làm việc còn nhận được tiền trả xứng đáng. Còn những người con dâu phải vất vả chịu đựng không dám phàn nàn chỉ vì sợ làm phật lòng mẹ chồng.

Đã theo dõi mục Tâm sự này cũng lâu rồi, đọc cũng được một núi tâm sự thỏ thẻ có ích. Tuần này, theo tôi đọc thì chủ đề "Này cô, con dâu hỗn láo nhà họ Nguyễn" cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ độc giả, nhất là những cô đang và chuẩn bị là con dâu như tôi.

Tôi hiện là sinh viên khoa du lịch. Cũng giống như bao người khác, sau khi ra trường và có việc làm ổn định, tôi sẽ xây dựng tổ ấm cho riêng, có chồng và sinh những đứa con đáng yêu. 

Nhưng cuộc sống nào đâu phải chiỉ là ngồi và vẽ vời ra viễn cảnh màu hồng mơ mộng như mong ước. Chuyện "mẹ chồng, nàng dâu" đâu phải người mẹ chồng nào cũng thông cảm và hiểu cho con dâu của mình. Sau khi đọc bài viết này, tôi thấy không đồng cảm với bác Mẹ chồng ghê gớm ấy lắm.

Không lẽ sinh con trai ra để kiếm dâu về làm ô sin sao? Thời đại tiên tiến, con người phải biết làm chủ mình, có việc làm ổn định đã là may mắn. Phải ra ngoài tiếp xúc với xã hội, làm việc, hoạt bát thì mới là kiểu người hiện đại. Có lẽ, quá nhiều người coi trọng việc "con dâu" theo kiểu "con ở". 

Đâu phải cưới nhau về là ngày ngày ập đầu trong công việc nhà. Biết là người phụ nữ phải đảm đang nội trợ, nhưng chỉ giới hạn thôi ạ. Đôi khi tôi thấy cả vợ chồng cùng làm với nhau thì có lẽ sẽ vui hơn. Đa số kiểu mẹ chồng trên đời này là: "Kiếm vợ về để lo cho nó, phục vụ cho nó".

Nhưng không đâu các bác à, xã hội bây giờ hiện đại rồi. Nhiều đêm, tôi vẫn trằn trọc về cái kiểu sau này lấy chồng, không biết cái nghề hướng dẫn viên du lịch nay đây mai đó của mình, có người mẹ chồng nào chấp nhận và thông cảm được. Chứ như bài báo này của bác chia sẽ chắc tôi không mong lấy chồng nữa quá.

Sinh con ra và lớn lên, tất nhiên ai cũng mong cho con cái mình được sung sướng và hạnh phúc. Ai cũng mong có con trai để nối dõi tông đường. Không những thế, theo tôi được biết bây giờ, có một số những bà mẹ mong con lấy vợ sớm để mình được phục vụ từ miếng ăn, giặt giũ. Thậm chí là bắt con dâu làm việc hơn cả ô sin.

Nhưng xin thưa với các bác, ô sin làm việc còn nhận được tiền trả xứng đáng. Còn những người con dâu phải vất vả chịu đựng không dám phàn nàn chỉ vì sợ làm phật lòng mẹ chồng.

Tôi chỉ thẳng thắn chia sẻ cảm nghĩ của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc "phụ nữ phải đảm đang nội trợ" nhưng các bà mẹ cũng là phụ nữ, cũng là phận con dâu như chúng tôi xin hiểu rằng, đừng nên lạm dụng việc bắt buộc "phải đảm đang nội trợ" lên đầu con dâu mình nữa.

Vì đó là nỗi vất vả hăàng ngày đặt trên lưng các con đó bác à! Hăàng ngày phải đua nhau miếng cơm manh áo ngoài xã hội, tối mịt lại phải về nhà không được nghỉ ngơi mà phải lao vào công việc nhà, tội thân phụ nữ lắm.

Những người đã và đang làm chồng, hãy chia sẻ công việc trong gia đình với vợ mình nhé. Vì như vậy, không chỉ là sự thể hiện tình cảm, mà còn là chứng minh bạn là người đàn ông hiện đại đấy!

Các mẹ chồng à, hãy hiểu cho chúng con, đừng đặt nặng vấn đề "việc nhà" cho con dâu mình nữa. Ngược lại, hãy là một người mẹ chồng như bao người con dâu mong ước..!

Chia sẻ