BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Hãy biến mất như không còn tồn tại trên đời

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu nhận ra người mình yêu không có tình cảm với mình thì dù đau khổ mấy tôi cũng chẳng cố giành lấy cái gì không thuộc về mình.

 

Chào Tuấn Nghĩa,

 

Tôi thấy nhiều người lên án chuyện yêu đương của bạn nhưng tôi thì cho rằng chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhiều người chưa gặp đối tượng thích hợp, nhưng không nhiều người dũng cảm chấp nhận sống cô đơn để chờ đợi gặp được đúng một nửa của mình. Bạn cũng không là ngoại lệ.
 
Tuy nhiên vì sự chân thành của cô gái đang yêu bạn, bạn nên dứt khoát chia tay khi không yêu cô ấy. Bạn cứ nấn ná mãi chưa đưa ra quyết định vì nghĩ rằng như vậy là tàn nhẫn nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì mới thật sự là thiệt thòi cho bạn gái của bạn.

 

Ai chia tay với người mình yêu cũng đều đau khổ nhưng rồi thời gian sẽ làm cho vết thương chóng lành. Bạn phải chia tay sớm thì bạn gái mới sớm quên bạn để tìm được người khác tốt hơn.

 

Tôi nghĩ là không quá khó để đưa ra lý do chia tay. Bạn có thể nói anh thấy chúng ta không hợp nhau. Sau đó bạn hãy kiên quyết không gặp gỡ, không nghe điện thoại, không nhắn tin cho cô ấy như thể bạn không tồn tại trên đời. Có thể bạn gái bạn sẽ sốc nhưng như vậy thì tình cảm của cô ấy với bạn càng dễ phai nhạt.

 

Bản thân tôi, nếu nhận ra người mình yêu không có tình cảm với mình thì dù đau khổ mấy tôi cũng chẳng cố giành lấy cái gì không thuộc về mình. Bạn gái của bạn đang ở trong tình trạng mù quáng vì yêu. Nhưng sau này nghĩ lại, cô ấy sẽ cám ơn bạn về quyết định dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này.

Chia sẻ