BÀI GỐC Tôi có nên mở ra một cánh cửa để con tôi có cơ hội có cha?

Tôi có nên mở ra một cánh cửa để con tôi có cơ hội có cha?

Anh đã biến một cô gái giàu nghị lực và lòng kiên nhẫn như rôi muốn phải ngãng ra và muốn được ôm con nhỏ đến cổng chùa xin được che chở để lòng thanh thản.

2 Chia sẻ

Hạnh phúc là tự chọn lấy cho bản thân một con đường hạnh phúc!

,
Chia sẻ

Bởi đơn giản một điều cha mẹ chị sẽ luôn mong chị được hạnh phúc và con thân yêu của chị sẽ không thể phát triển nhân cách và tâm lý bình thường nếu sống trong một gia đình không trọn vẹn được.

Đọc những tâm sự về cuộc đời chị, cũng là người phụ nữ mà em thấy thương và cảm phục chị thế. Em thương vì cuộc đời chị đã trải qua bao nhiêu sóng gió vì anh chồng trăng hoa kích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình mà chẳng đoái hoài đến người vợ tần tảo. Ngược lại hắn cứ vô tình vô nghĩa làm khổ chị hết lần này đến lần khác. Em cũng cảm phục chị vì trong hoàn cảnh đầy khổ đau và chèn ép như vậy, chị vẫn cố gắng nỗ lực nuôi con, động viên chồng từ bỏ cuộc sống trăng hoa để chú ý đến hạnh phúc gia đình thực sự.



Đối với cha mẹ và người thân của chị

Em biết chị làm được điều này là tất cả vì đứa con thân yêu bé bỏng của chị hiện nay. Và chị cũng đã là mẹ nên chắc chị cũng đã hiểu lòng của những người đang làm cha làm mẹ rồi đúng không ạ. Là cha mẹ thì chỉ luôn mong muốn con mình sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống. Em muốn nhắc lại điều đơn giản tưởng như ai cũng biết này với chị để cũng nhắc chị một điều rằng chị đừng bao giờ níu kéo bản thân phải ở lại với người đàn ông trăng hoa ích kỷ cộc cằn ấy vì lý do này lý do nọ.

Bởi vì nếu sống vì người khác, sống cho người khác dù là cho chính con thân yêu của chị thì cuộc sống của chị sẽ luôn buồn tủi, bất hạnh và chẳng phút giây nào cảm thấy hạnh phúc cả. Và em tin chắc rằng ở nơi phương trời xa xôi kia, cha mẹ và người thân của chị biết được rằng chị đang đau khổ thì bản thân họ sẽ rất đau lòng và suốt đời lo lắng cho chị đấy. Vì thế, chị nên quyết định con đường nào mà chị cảm thấy chị được hạnh phúc nhất để cha mẹ chị không phải đau lòng và lo lắng nhiều về chị nữa nhé.


Đối với người chồng trăng hoa ích kỷ

Em nghĩ rằng phụ nữ khi lập gia đình sẽ luôn mong muốn người đàn ông của họ phải là người trụ cột gia đình và cho họ một bờ vai để nương tựa đỡ đần khi cần thiết. Đằng này, người đàn ông ấy chẳng những không làm được điều quan trọng này mà còn làm khổ chị triền miên. Lúc thì hắn đánh chị, lúc thì hắn trăng hoa, lúc thì hắn không có trách nhiệm gì trong cuộc sống gia đình…

Một người đàn ông như vậy chẳng xứng đáng để làm chồng của chị và cũng chẳng xứng đáng là tấm gương cho con chị noi theo sau này. Sống trong một gia đình mà không trọn vẹn như thế thì chỉ làm vô ích thêm sự cố gắng của chị mà thôi. Bởi vì chị càng cố gắng bao nhiêu, hắn ta sẽ càng ra sức đạp đổ bấy nhiêu. Công dã tràng sẽ lại thuộc về chị, còn hắn ta sẽ lại dửng dưng mặc kệ mọi chuyện.


Vì thế, chị không nên vì bất cứ lý do nào để lãng phí thời gian của mình nữa. Đừng cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời với chị thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện nên kết thúc tại đây chị ạ. Bản chất của kẻ trăng hoa và ích kỷ sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi đâu chị ạ.

Đối với con chị

Em cũng hiểu rằng do con chị còn quá nhỏ và vì con chị chẳng có tội gì khi bố mẹ chúng lại không hạnh phúc nên chị muốn bù đắp cho con thật nhiều. Tình mẹ thường bao la và sâu thẳm là vậy đấy. Nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng, nếu cứ cố gắng để sống cùng người chồng trăng hoa ấy vì con thì cũng là điều không nên không?

Bởi vì theo em sống trong một gia đình không trọn vẹn, sống trong một gia đình không hạnh phúc thì cũng sẽ không tốt cho con chị về tâm lý và sự hình thành nhân cách mai sau đâu chị ạ. Vì thế, chỉ cần chị luôn dành cho con đầy đủ tình yêu và luôn nỗ lực kiếm tiền để có đời sống kinh tế khá và dạy con nên người sẽ giúp con của chị phát triển toàn diện hơn là cố sống cuộc sống đen tối buồn tủi như trên chị ạ.


Chưa kể nếu mai này con chị lớn lên, nó thấy chị đã phải vì nó mà chịu đựng một người đàn ông như thế cả cuộc đời, nó cũng sẽ không hạnh phúc.

Trên đây, em chỉ có vài lời muốn nói với chị như thế, mong chị hãy suy xét kỹ để có thể đưa ra cho bản thân một lối thoát chị nhé!

Chia sẻ