BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Gửi tác giả "Tôi chỉ thật sự biết cảm giác 'sung sướng' khi đi "ăn nem"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chia sẻ với bạn về cảm giác cực khoái mà bạn đạt được với anh đồng nghiệp nhưng bạn hãy chọn cách khác phù hợp hơn thay vì ngoại tình như vậy.

 
Trong thời đại này, thủy chung cơ hồ bị xem là lạc hậu. Và bạn đã lấy việc đi thoả mãn làm tiêu chí cho phong cách "tiên tiến" của mình. Nhưng xin đừng phổ biến nó...

Bạn đã tâm sự thật lòng khi kể ra việc vụng trộm đem lại cực khoái. Bạn cũng nói rằng bạn ngoại tình chỉ để thỏa mãn tình dục, nhưng bạn ạ cái việc bạn đang làm lại có thể tàn phá hạnh phúc của bạn và gây tổn thương cho gia đình, chồng con... Thật khó chấp nhận.

Với bạn, có thể trước mắt, cuộc sống thật dễ chịu, hanh thông, nên mối quan hệ vụng trộm đó chưa có gì nguy hiểm mà chỉ nhằm giải tỏa nhu cầu sinh lý. Nhưng nếu khi bạn gặp một chuyện gì đó, nhất là xô xát với chồng, liệu bạn còn đủ khôn để không ngoại tình luôn cả tình cảm không? Và lúc đó, chính bạn là người đầu tiên phải gánh lấy hậu quả rồi đó.

Mặt khác, cứ cho là bạn ngoại tình chỉ để thỏa mãn tình dục, không vướng bận gì khác; thì liệu anh bạn đồng nghiệp của bạn có "tự do tâm hồn" như bạn không? Sau một vài lần chung đụng với nhau, lỡ anh anh bỏ bê gia đình mà theo bạn? Như vậy, không đơn giản như bạn nghĩ!

Tôi chia sẻ với bạn về cái mà bạn cho là cực khoái không có với chồng; nhưng bạn nên chọn cách khác phù hợp hơn. Chẳng hạn vừa xem phim sex vừa thủ dâm... còn hơn là đi ngoại tình. Khi ngoại tình, bạn đã không tôn trọng chính mình và lại càng không tôn trọng chồng. Đó chính là nguyên nhân để bạn bất hạnh sau này! Bạn không tin à? Tương lai sẽ trả lời bạn!

Chia sẻ