BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Gửi tác giả bài "Không bao giờ lấy gái già": Em thích anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc không lấy “gái già” của anh Khánh cái chính là vì nghĩ đến con cái do biết rằng phụ nữ sinh con muộn thì không tốt.

Chào các anh chị của mục Tâm sự,

Em đã đọc bài viết “Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy gái già” của anh Đỗ Quốc Khánh và cũng thấy có rất nhiều ý kiến phản hồi. Trong đó không ít người phản đối và chê bai anh Khánh. Tuy nhiên bản thân em sau khi đọc xong bài viết này, thực sự em lại muốn lấy người như anh Khánh.  

Anh Khánh cho em một cảm giác yên tâm về một cuộc sống ổn định của gia đình. Em tin rằng người đàn ông như anh Khánh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người vợ và cho cả gia đình. 

Em chỉ lo sau này mình không lấy được người như anh Khánh thôi chứ cưới được người như thế em thấy mình quá may mắn. Anh Khánh là người suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trong từng vấn đề.  

Hiện nay nhiều người chỉ biết cắm mặt làm việc, ngày qua ngày nhưng có thể vài năm sau nữa cũng không khá lên là bao. Trong khi đó anh Khánh là người biết nhìn xa trông rộng. Anh Khánh đang có một công việc tốt với thu nhập cao nhưng anh không chỉ bị cuốn vào công việc. Anh trăn trở và xác định được cái đích đẹp đẽ của tương lai nên anh quyết chí đi theo con đường dài. Vì vậy anh vừa đi làm lại vừa đi học, tích luỹ thêm kiến thức lại cố thêm một cái bằng thạc sĩ. 

Đã có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Điều đáng quý ở anh Khánh là không ảo tưởng về bản thân mình mà “biết người biết ta”. Anh biết sức người có hạn nên không thể ôm đồm quá nhiều việc một lúc để rồi chẳng việc nào ra việc nào. Anh xác định bây giờ mình tập trung cho sự nghiệp trước để có một cái nền vững chắc đã. Anh biết bản thân mình hiện tại khó có thể vừa phát triển sự nghiệp vừa chăm lo tốt cho vợ con nếu lập gia đình. Đó thật sự là một suy nghĩ chín chắn và khôn ngoan. 

Việc không lấy “gái già” của anh Khánh cái chính là vì nghĩ đến con cái do biết rằng phụ nữ sinh con muộn thì không tốt. Anh Khánh cũng là người biết đạo lý, không coi nhẹ sự chung thuỷ nên xác định tốt nhất mình lấy vợ trẻ để sau này mình khó phụ người ta. Một người đàn ông biết suy xét như vậy thì em tin rằng sau này họ cũng khó mắc sai lầm để gia đình và con cái phải khổ. Vậy người như anh Khánh phải đáng trọng chứ sao mọi người lại phản đối với cái giọng khinh bỉ như thế ạ? 

Thế các chị muốn lấy người đàn ông như thế nào? Một người không tính toán? Một người yêu các chị đầy cảm xúc và sau này, cũng có thể vì cảm xúc mà anh ta theo người khác bỏ chị đi?  

Em chẳng hiểu tại sao mọi người lại lên án người có suy nghĩ chín chắn như anh Khánh. Có vẻ như mọi người có cảm tình với kiểu người vừa làm vừa chơi hơn thì phải? Họ không biết tạo lập một tương lai vững chắc nhưng “được cái” không phân biệt gái trẻ gái già. Gái gì họ cũng có thể yêu, có thể cưới và bỏ lúc nào cũng không biết.  

Em cho rằng anh Khánh bị phản đối vì đã đụng chạm đến nhiều chị có tuổi mà chưa lập gia đình. Ai cũng có cái lý của mình và em thấy những điều anh Khánh nói hoàn toàn thuyết phục. Còn các chị nhiều tuổi, theo em các chị cũng nên xác định một cái gì đó để mình “tập trung” hơn là nổi cáu với lời người khác. Ví dụ,  để tìm được người phù hợp cho mình, các chị có thể phát huy sự mặn mà, từng trải mà những người trẻ như bọn em không có, chứ để ý làm gì đến “ngựa con háu đá”, đúng không ạ?

Chia sẻ