BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Gửi những người đàn ông cố chấp cần "cái màng" hơn vợ!

,

(aFamily)- Thật may mắn cho nhân loại là những người như mấy anh đây chỉ là số ít, còn sót lại ở Việt Nam, và vài nước châu Á.

Càng đọc càng tức, giữ mãi cục tức trong lòng đến nỗi không thể chịu nổi tôi đành phải lên tiếng!!!

Phải nói là chủ đề này rất hay, rất hấp dẫn, có lẽ đến tận đời con cháu chút chít chụt chịt chúng ta cũng không ngừng tranh luận về nó! Thế nên càng ngày càng có nhiều ý kiến được post lên. Đồng thuận có, ủng hộ có, phê phán có, rồi thậm chí cả ý kiến trung gian, "không đại diện cho một hệ tư tưởng nào" cũng có.

Đọc từ đầu đến cuối các bài chia sẻ, tôi cứ tự hỏi, ai làm thì người ấy chịu, mỗi người một cuộc sống, có ai sống hộ ai được đâu, vậy mà tại sao có nhiều người cứ thích nhảy bổ vào mặt người khác mà lên tiếng dạy đạo đức, chỉ trích con gái nhà người ta (có lỡ mất trinh) thì đều không đáng làm người, làm vợ, làm mẹ thế???

 Cave, trộm cắp, tội phạm có những tội lỗi tầy đình hơn nhiều lần việc 1 người con gái đánh mất màng-trinh của-chính-mình. Vậy tại sao xã hội cho họ cơ hội được làm lại, được lương thiện, được mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, mà lại lên án cho những cô gái trót dại kia ?!
Đàn ông các anh mười người thì có đến chín người cao thượng, phẩm chất đầy mình. Có mấy anh dũng cảm, dám nhân danh sự công bằng trong xã hội, vì lo cho thuần phong mỹ tục của người Việt, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt bị suy đồi mà phải lên tiếng. Thế mà đa số các ý kiến đã không biết cảm ơn cái tấm lòng cao cả của mấy anh ấy thì thôi, lại lên tiếng chỉ trích thì thật là... lại không đúng với thuần phong mỹ tục. Chả biết cách cư xử gì cả, chán ghê cơ!!!

Lạ một cái là đàn ông mà sao các anh hiểu rõ về phụ nữ thế, nhìn qua là biết gái mất trinh là hư hỏng, không đáng làm người, không đáng làm vợ, không đáng làm mẹ. Với tầm nhìn bao quát nhường ấy, giờ này các anh đáng ra phải được ngồi lên đài sen làm thánh thần rồi mới đúng. Nhưng chắc do còn vướng bụi trần nên mới rảnh rỗi ngồi nhà mà bàn về trinh tiết, phẩm hạnh của phụ nữ còn và mất.

Nghe mấy anh nói sao mà chua cay thế? Mấy anh đàn ông vĩ đại thế, nói những câu đó ra không thấy mình nhỏ nhen và thiển cận lắm sao? Không sợ mình xấu đi trong mắt mọi người à? Điều đó đáng ra với những người đầy sĩ diện hão như các anh phải đáng quý lắm chứ? Tôi cam đoan sau này các anh có vợ, hoặc các anh đã có vợ rồi, chẳng chóng thì chày cũng sẽ làm được rất nhiều việc vĩ đại như người đàn ông trong câu chuyện dưới đây:

Ông A rảnh rỗi sang tìm ông B nói chuyện chính sự. Hết chuyện ông A mới quay sang ông B mà hỏi:
- Tôi thấy ông có vẻ tất bật, ông làm thêm ngoài giờ à?
Ông B mới nói:
- Đâu có, cuối buổi về đi chợ giúp bà xã, phụ vợ việc gia đình ấy mà.
Ông A ngạc nhiên:
- Vậy sao? Mọi việc nhỏ nhặt trong nhà, bà xã tôi lo từ A đến Z, tôi chỉ quyết định những việc trọng đại thôi.
Ông B: ???
Ông A: Bà xã tôi đi làm kiếm tiền chăm lo gia đình, đó toàn việc đơn giản, phụ nữ phải biết làm. Đâu có vất vả như tôi, suốt ngày bù đầu suy nghĩ xem làm thế nào để buộc cựu tổng thống Hàn Quốc nhận tội tham nhũng, làm sao giải quyết dứt điểm nạn khủng bố thế giới, vân vân và vân vân...
Ông B: ???!!!

Mấy anh đưa ra ý kiến rất hay, ngụy biện cũng rất khéo. "Lời lẽ nói cho cay thì họ mới cảm thấy xấu hổ", đúng thế! Các cụ chả từng nói yêu cho roi cho vọt còn gì. Không nghiêm khắc thì làm sao răn đe, làm sao người sai biết nhận lỗi mà sửa? Nhưng mấy anh nói một mà chẳng biết hai, có khác gì cậu ông trời dưới đáy giếng. Các cụ còn nói " mềm nắn rắn vuông". Người con gái trót lỡ lầm cũng đau khổ hờn tủi lắm chứ. Người ta cũng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", trách mình dại dột để bị lừa, để xảy ra chuyện "mất trinh" chứ người ta nào dám trách mấy thằng Sở Khanh lừa tình, "ăn cháo đái bát" đâu. Nhiều người tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết vì xấu hổ chứ có phải mặt trâng mày tráo như Thị Mầu lên chùa đâu mà các anh phải xỉ nhục, chua cay???

Ở đời gieo nhân nào gặp quả ấy. Mấy anh chua cay với người khác thì sau này đời cũng sẽ chua cay với các anh, chẳng lấy ví dụ nếu là vợ, là con, là em, là người thân của anh bị rơi vào hoàn cảnh trên làm gì cho nhàm. Mà chính mấy anh đó, sẽ bị quả báo thôi!

Chấc mấy anh cũng biết người tiếng hán là Nhân. Nhân là người. Nhân còn là nhân ái bao dung. Nhân đi với tâm. Nhu Nguyễn Du nói: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Chẳng biết mấy anh làm tài giỏi cỡ nào, lương tháng bao nhiêu, nhưng mấy anh sống không có tâm thì dù có tài giỏi mấy cũng không đáng được tôn trọng đâu.  

Các anh sống không có tình người như vậy không đáng là người Việt Nam nhân hậu đâu (cũng là truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam đấy). Xin lỗi vì tôi không dám bất nhã mà nói rằng mấy anh sống vô tình thế thì " hông đáng làm người "... vì mấy cụm từ đó là độc quyền sở hữu trí tuệ của mấy anh rồi.  

Cũng có 1 anh nói rất hay: "Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Vậy chắc anh không thể không biết 1 trong số những câu nói rất hay của Bác: "Người có đức mà không có tài làm gì cũng khó, còn người có tài mà không có đức là người vô dụng". 

Mỗi người một quan điểm. Trong thời đại tự do ngôn luận này ai có ý kiến, có khả năng trình bày thì cứ tự nhiên phát biểu, chẳng cần giơ tay xin phép, mà cũng chẳng ai có đủ tư cách để cho người khác xin. Quan điểm thì rất đa dạng. Vì mỗi người có cách tiếp cận khác nhau, dựa trên nền tảng giáo dục, gia đình, môi trường xung quanh.  

Đến giọt nước be bé mà nếu nhìn từ những góc độ khác nhau còn mang nhiều hình thù khác nhau, nói gì đến cái vấn đề to như cái tàu vũ trụ Apollo, xưa như trái đất thế này. Nhưng nếu ông nào cũng như mấy anh, chia sẻ, góp ý là phải mang những từ ngữ cay độc ra nói cho người ta cảm thấy xấu hổ thì chắc thế giới này không có lấy 1 ngày hòa bình để cho mấy anh ngồi "tính" xem có chính xác 99% đàn bà mất trinh không thể là người mẹ, người vợ tốt không (tỉ lệ cao hiếm có à nha).

Mấy anh có thấy dù chế độ chính trị khác nhau, văn hóa khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, hay "chọc" thẳng vào vấn đề đang bàn là phương thức sinh hoạt tình dục khác nhau, thì quốc gia nào cũng có trường phục hồi nhân phẩm, trại cải tạo không? Vì "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được..." trong đó có "quyền được mưu cầu hạnh phúc".  
 
Vậy thì anh lấy tư cách gì mà xỉa sói rằng phụ nữ không còn trinh thì chỉ xứng đáng với đàn ông bỏ vợ hoặc vợ chết? Cave là người. Trộm cắp, tội phạm cũng là người, mà những tội lỗi họ gây ra tầy đình hơn nhiều lần việc 1 người con gái đánh mất màng-trinh của-chính-mình. Thế mà xã hội còn cho họ cơ hội được làm lại, được lương thiện, được mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, thì cớ gì mà những người trót dại kia lại không xứng?!

Thật may mắn cho nhân loại là những người như mấy anh đây chỉ là số ít, còn sót lại ở Việt Nam, và vài nước châu Á. Cũng hi vọng rằng ông trời công bằng không để mấy các anh có cơ hội thăng tiến mà làm nhà lãnh đạo này, vị quan chức kia, chứ không thì thế giới này tràn ngập bất công và không có tình người! Loạn hết!

Cũng xin được gửi gắm với mấy anh lời cuối: Cave, trộm cắp, cướp giật vào trại phục hồi nhân phẩm còn có ngày hoàn lương, chứ cứ như mấy anh, với bản tính cố chấp, lối sống thiếu tình người như thế thì chỉ có nước ở đó ăn cơm nhà nước, lao động cải tạo suốt đời thôi. Nên tôi chúc mấy anh đủ tỉnh táo để không bị sa ngã!

BE CAREFULL !!!

Chia sẻ