BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Gửi những bạn chưa tìm thấy nửa còn lại của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại sao chúng ta không tụ họp gặp mặt nhau để mở rộng mối quan hệ? Biết đâu...

Gửi bạn Nhã An và tất cả các bạn chưa tìm thấy nửa còn lại của mình,

Hôm qua tôi tình cờ vào diễn đàn này lần đầu tiên và rất bất ngờ khi đọc các bài viết của các bạn xuất phát từ bài của bạn Nhã An vì trước đây tôi cứ nghĩ là người có cùng cách suy nghĩ và hoàn cảnh như mình rất là hiếm, không ngờ lại nhiều như vậy.  

Các bạn đều hầu như có điểm tương đồng là có điều kiện tốt như: ngoại hình, tri thức, công việc vv... Nhưng đức tính đáng quí ở đây là các bạn đều không chấp nhận chuyện yêu đương mà không có tình cảm thật sự hoặc mang tính chất thực dụng hoặc để đối phó với những áp lực của trách nhiệm với gia đình họ hàng hoặc đơn giản chỉ để vì không bẽ mặt với bạn bè hoặc bớt cô đơn vv.... Vì vậy mà hầu hết bị rơi vào tình trạng ế hoặc bế tắc trong việc tìm nửa còn lại của mình khi mà tuổi đời ở nửa sau của 2x hoặc nửa đầu của 3x. 

Có 1 câu nói như thế này: “Mỗi con người trong cuộc đời mình sẽ gặp được 3 người, 1 người mà mình rất yêu, 1 người rất yêu mình, 1 người xuất hiện đúng lúc và sẽ đi cùng mình hết quãng đời còn lại của cuộc đời”. Nhưng trên thực tế rất hiếm khi 3 con người này là 1 người. 

Và tôi tin chắc là các bạn đều đang cố gắng tìm kiếm con người “3 trong 1” này. Nhưng vấn đề là ở chỗ thời gian với mỗi chúng ta thì chỉ có hạn, đặc biệt là đối với các bạn nữ. Khoảng thời gian tốt nhất và dễ nhất để tìm “Người này" là độ tuổi thanh xuân: thường là 18 đến 35, với các bạn nữ thì ngắn hơn 1 chút. 

Vậy cách tốt nhất để không bị rơi vào hoàn cảnh như tôi và các bạn là trong “khoảng thời gian” này, hãy tận dụng triệt để mọi cách để gặp gỡ càng nhiều người càng tốt. (Chắc các bạn học đại học kĩ thuật đều biết đến khái niệm xác xuất). Càng gặp nhiều người thì khả năng tìm ra “Người ấy” càng cao. 

Tôi có đọc 1 số bài thấy các bạn than thở là mãi không thấy tình yêu đến hoặc quanh quẩn lựa chọn một trong số những người theo đuổi mình hiện có mặc dù chẳng vừa lòng hẳn với ai. Nếu cứ ngồi đợi chờ nửa kia đến với mình hoặc trông chờ vào số phận mỉm cười thì rất là mạo hiểm vì xác suất điều kì diệu xảy ra rất là thấp (vì tôi là dân kĩ thuật nên nói năng lủng củng nên các bạn đừng cười nhá). Vậy tại sao chúng ta không tự cố gắng để tìm kiếm nó nhỉ? 

Các bạn hãy mạnh dạn lên. Tôi biết các bạn nữ ở đây (tuy không nói ra trong những dòng tâm sự) đều mang dòng máu Á Đông  “ E thẹn”, “Thụ động” và 1 chút “ Kiêu” vì các bạn đều tự thấy mình “Xinh đẹp 1 chút, có điều kiện 1 chút”. 

Ở đây tôi không có ý chê bai hay mỉa mai gì đâu. Nhưng theo tôi được biết thì đây cũng là một yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến việc tạo dựng và mở rộng mối quan hệ với người khác giới của các bạn. 

Tôi tin rằng các bạn có nghị lực để vượt qua được áp lực của hoàn cảnh hiện tại thì các bạn cũng có đủ nghị lực để chiến thắng bản than để khắc phục được những yếu tố “NEGATIVE” trên. Ý tôi không phải khuyên các bạn bỏ qua mọi bản tính vốn có của phụ nữ mà tôi cũng tin rằng phái nam (bao gồm cả tôi) cũng không bao giờ dám coi thường, thậm chí còn đánh giá cao những bạn nữ “CHỦ ĐỘNG”  trong các mối quan hệ, điều đó càng chứng tỏ rằng các bạn có “Cá Tính”, mà điều quan trọng trên hết là tấm lòng “Chân thành” vì nó là cơ sở để tạo nên SỰ TIN TƯỞNG cho mọi mối quan hệ LÂU DÀI và TỐT ĐẸP. 

Tôi thấy có rất nhiều bạn trong diễn đàn có cùng hoàn cảnh, cùng quan điểm, cùng có mong muốn giống nhau. Tại sao chúng ta không tụ họp gặp mặt nhau (đương nhiên là trừ các bạn không thể khắc phục được điều kiện cách trở về địa lí) để mở rộng mối quan hệ?  Biết đâu trong nhóm này lại có 1 nửa mà mình tìm kiếm hoặc mong đợi bao lâu nay thì sao nhỉ? Nếu không có thì chí ít chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới có cùng chí hướng với mình. Vậy bạn nào ủng hộ ý kiến của tôi thì hãy gửi mail cho tôi theo địa chỉ:  tuanbkhn@yahoo.com

Chia sẻ