BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Gửi Kate: Hãy ăn mừng vì đã thoát khỏi kẻ Sở Khanh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn đã sớm nhận ra rằng đó là kẻ không ra gì, và bạn đã không đánh mất đời con gái, cũng như lãng phí thời gian của mình vào một kẻ như thế.

Đọc tâm sự đầu tiên của bạn (Anh bảo nếu không cho anh làm "chuyện ấy" thì tôi quá... cổ hủ - //afamily.vn/2455cs0ca37/Anh-bao-neu-khong-cho-anh-lam-chuyen-ay-thi-toi-qua-co-hu), là người ngoài cuộc tôi dễ dàn nhận thấy rằng, anh ta chỉ là một kẻ Sở Khanh.
 
Đúng như nhiều độc giả khác nhận xét: mọi lập luận, lý lẽ của anh ta chỉ xoay quanh để thuyết phục bạn làm chuyện ấy, chỉ mong chiếm đoạt được bạn, trong khi hai người mới yêu nhau được hơn 2 tuần (tôi tính, 20.6 là kỉ niệm tròn 1 tháng hai người quen nhau, tâm sự đầu tiên đăng ngày 9.6, sự việc có thể đã xảy ra trước đó vài ngày). Thực sự, đó là một đề nghị vô cùng khiếm nhã và nôn nóng, thể hiện rất rõ bản chất của anh ta. 

Bạn rất may mắn vì hôm ở nhà nghỉ đã cưỡng lại được. Rất ít cô gái ở vào hoàn cảnh của bạn mà có thể tỉnh táo và có được kết thúc tốt đẹp như thế. Sau khi tâm sự đó được đăng lên, rất nhiều độc giả đã cho ý kiến, hầu như đều nhận xét về anh ta không tốt. Tôi không thấy bạn phản hồi nên không biết mọi chuyện đã diễn biến ra sao, chỉ lo rằng “cái gì phải đến cũng đã đến”. Vì thường ngay cả khi post tâm sự lên rồi, mọi người vẫn ít khi nghe theo những lời khuyên đó, thường tự làm theo bản năng của mình, mà trong những trường hợp này bản năng lại hay sai. 

Đọc được tâm sự thứ hai của bạn (Kate phản hồi: Đúng là anh ta chỉ muốn lợi dụng tôi - //afamily.vn/2531cs0ca37/Kate-phan-hoi-Dung-la-anh-ta-chi-muon-loi-dung-toi#2531) tôi thực sự mừng cho bạn. Đáng ra, bạn phải ăn mừng vì việc này mới đúng. Bạn đã sớm nhận ra rằng đó là kẻ không ra gì, và bạn đã không đánh mất đời con gái, cũng như lãng phí thời gian của mình vào một kẻ như thế. Đó là một việc rất đáng để vui mừng đó chứ. 

Về chuyện bạn đang lưu tâm bây giờ là phản ứng của gia đình bạn trước việc hai người chia tay? Sự thắc mắc, khó hiểu và căn vặn. Theo mình, cũng như mình thấy một vài độc giả đã khuyên bạn, là nên nói thẳng với bố mẹ. Dĩ nhiên, chuyện nói anh ta chỉ là kẻ muốn lợi dụng, chỉ thèm muốn chuyện ấy thì không dễ dàng gì.  

Nhưng có nhiều cách để diễn đạt ý của mình cơ mà, tôi tin là bố mẹ bạn hiểu. Nếu là tôi, tôi sẽ nói thế này, Kate ạ: Bố mẹ ạ, bản thân con cũng từng rất yêu anh ấy, cũng từng nghĩ anh ấy rất tốt, rất được, nhưng một vài chuyện đã khiến con nhận ra rằng mình đã sai. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Con không nói cụ thể, nhưng tóm lại, người đàn ông ấy không có ý tốt và không xứng đáng để con trao tình cảm của mình. Rất may, con đã kết thúc sớm tất cả. Nhưng đó cũng là một sai lầm, và là một nỗi buồn, vì vậy con không muốn nhắc đến nữa. Mong bố mẹ hãy tin tưởng ở quyết định của con gái… 

Mình nghĩ chỉ cần nói vậy là bố mẹ hiểu thôi Kate ạ. Vì bố mẹ nào cũng vậy, hạnh phúc của con cái là điều đáng được quan trọng, được lưu tâm nhất. Bố mẹ thắc mắc cũng vì cho rằng anh ta thích hợp và tốt với bạn mà thôi. Còn nếu nói vậy mà bố mẹ vẫn không thông cảm, không hiểu, Kate hãy nói rõ một lần. Dù sao bạn vẫn còn là con gái, bạn chưa làm gì sai, nên mọi thứ đều sẽ ổn mà. 

Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui cho mình nhé!

Chia sẻ