BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Gửi các "gái già" kiêu hãnh

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bản thân tôi, rất sợ gái “băm” chưa chồng. Họ khó tính và khó gần.

Ồ, tôi ngạc nhiên lắm! Tôi phát hiện ra có rất nhiều bạn gái trên dưới 30 tuổi, muốn lập gia đình mà chưa có ai, họ đều cho rằng, họ đẹp, họ giỏi giang nhưng không tìm được người vừa ý. Và rồi họ “trăn trở” sao cuộc đời bất công với mình thế, để cho mình tình duyên lận đận.

 

Ồ, xin thưa với các bạn, nếu các bạn chê những kẻ đàn ông kém cỏi đang vây xung quanh mình thì có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình “hay” thế mà chẳng có người đàn ông nào tốt hơn để ý, cho các bạn lấy được một tấm chồng? Hay là những người đàn ông tốt đều mù hết cả, nên không nhận ra các bạn? Hay thậm chí chẳng còn đàn ông tốt trên đời?

 

Sống ở đời phải biết mình là ai chứ! Cái gì cũng có lý do của nó. Các bạn hãy nhìn lại mình đi. Mình đã đẹp hơn ai, đã giỏi hơn ai mà cứ đòi hỏi? Lại còn nhiều tuổi nữa. Nếu các bạn đáng giá đến thế như bạn nghĩ thì đã chẳng độc thân từ lâu rồi. Đàn ông họ tinh tường lắm, họ nhanh nhạy lắm, không khờ như các bạn nghĩ đâu.

 

Bản thân tôi, rất sợ gái “băm” chưa chồng. Họ khó tính và khó gần. Họ ra vẻ sắc sảo mà thực chất là già cỗi. Họ nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra đoan trang, chẳng ra dễ dãi. Họ cưa sừng làm nghé và thiếu sức sống. Tôi cũng mong họ sớm lấy chồng cho giống mọi người.

 

Vì sợ gái già mà tôi cũng đã nhanh chân cưới được một cô vợ trẻ cho dù vẫn tiếc thời độc thân. Vợ kém tôi 7 tuổi, dễ thương, đáng yêu, lúc nào cũng coi chồng là nhất. Chứ còn cái kiểu “giỏi giang” của các chị, nói thật là tôi thấy sợ và ngán ngẩm.

 

Thế mà tôi vẫn không hiểu sao các bạn cứ đắn đo mãi thế. Chờ đợi hoàng tử của lòng mình ư? Sao già rồi mà vẫn mộng mơ thế nhỉ? Xin thưa, hoàng tử thì chỉ lấy công chúa thôi, chứ không phải là các bà cô đâu. Chẳng mau lên, tôi sợ đến “tốt đen” cũng chẳng có mà lấy đâu các bạn ạ.

Chia sẻ