Giao tiếp kém, em phải làm gì để hòa nhập với công việc mới?
(aFamily)- Em lo lắng quá. Em ít nói, rất hiền lành, khả năng giao tiếp hạn chế, em không biết sẽ phải làm gì để thích ứng với môi trường mới...
Cho đến khi em đi học đại học, phải sống một mình không được bố mẹ lo lắng nữa, em mới dần cứng cỏi lên. Nhưng rồi em cũng chỉ biết học, ít khi ra ngoài trừ những lúc đến trường.
Sắp tới em bắt đầu đi làm rồi, nhưng em thấy lo lắng quá, vì khả năng giao tiếp của em hạn chế, em ít nói và rất hiền lành. Em không biết sẽ phải làm những gì để thích ứng với môi trường mới, vừa làm tốt công việc, vừa sống hòa nhập với mọi người. Vì đây sẽ là cơ hội để em trưởng thành hơn. Em không thể sống mãi trong thế giới của riêng mình nữa. Em muốn sống vững vàng, tự lập để sau này còn có thể chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già và bố mẹ không phải lo lắng vì em nữa.
Em thấy afamily.vn là trang kiến thức gia đình rất bổ ích. Và các bạn đọc là những người có kiến thức sâu rộng, có thể gỡ rối những tình huống mà người trong cuộc không nhìn thấy. Vì thế, em rất mong nhận được những chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình làm việc của các anh chị để em có thể tự tin hơn khi bước vào môi trường mới và có thể xử lý được các tình huống thường gặp nơi công sở.