Giá như được làm lại, bạn sẽ làm lại ở chặng đường nào?
(aFamily)- Sự an toàn không phải sau khi bị ngã xe, ta quyết tâm chỉ đi bộ và khuyên mọi người làm theo, ai cũng sợ hãi không dám bén mảng xuống đường mà là...
Chào bạn Hoa Tuyết,
Trước tiên, tôi xin gửi đến bạn lời chia sẻ sâu sắc nhất. Không ai đáng phải trải qua những gì bạn đã trải qua, điều đó thực sự khủng khiếp đối với bất kỳ cô gái nào. Câu chuyện của bạn cứ làm tôi băn khoăn mãi. Câu "giá mà...." của bạn cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi suốt...
Điều gì đã xảy ra trong buổi tối đáng tiếc đó? Bạn có uống nhiều không? Có bị ông ta bỏ thuốc vào đồ ăn đồ uống không? Khi người đó lái xe sang đường vắng khác, bạn có giằng lấy tay lái, làm mọi cách để xe không chạy được tiếp? Khi người đàn ông kia giở trò đồi bại, bạn có chống trả quyết liệt, cào, xé, dùng mọi sức mạnh của mình để chống lại? Khi người con gái thực sự không muốn điều đó xảy ra, điều đó sẽ rất khó xảy ra. Tôi không hiểu gã đàn ông kia đã làm thế nào? Chuyện xảy ra với bạn có thể sẽ là bài học rất có ích để mọi người có thể tránh được chuyện tương tự. Nếu không phiền, bạn có thể kể ra được không?
Rồi sau cái buổi tối đó, bạn có đến công an trình báo sự việc, có đến cơ quan, gia đình của kẻ kia, để cho mọi người thấy bộ mặt thật của hắn? Nếu làm được như vậy, bạn đang từng bước làm xã hội của chúng ta an toàn hơn, và tôi muốn cảm ơn bạn vì điều đó. Nếu muốn, tôi sẵn sàng cùng bạn gặp kẻ đó, làm bất kỳ điều gì có thể để xã hội bớt đi một tên vô lại.
Tôi tự hỏi, không biết nếu được làm lại, bạn sẽ làm lại ở mốc nào? Bạn sẽ từ chối lời mời đi ăn của những kẻ mà theo bạn nói là rất chảnh, nhạt nhẽo, chỉ với mục đích xem tại sao họ chảnh, chảnh như thế nào? Hay bạn sẽ làm lại ở bước không cá tính, thích chọn ai thì chọn? Hoặc bạn sẽ làm lại khi ăn mặc giống con trai, khinh khỉnh với những người quá nữ tính? Nếu bạn làm lại tất cả những bước ấy, liệu có điều gì bảo đảm bạn không tránh được bước cuối cùng, nhận lời mời đi ăn tối của một người có vẻ khá tử tế, đứng đắn và bị hắn làm hại?
Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi, sẽ làm lại ở bước vạch mặt kẻ khốn nạn kia dứt khoát, bạn sẽ chống trả quyết liệt hơn khi bị làm hại? Nói lên suy nghĩ của bạn sẽ rất có ích cho mọi người, tôi mong bạn mạnh dạn làm điều đó.
Bạn có hỏi tôi về sự an toàn. Có lẽ đọc kĩ hơn qua những bài viết của tôi, bạn sẽ hiểu. Nếu bạn muốn, tôi xin tóm tắt thế này: Sự an toàn không phải sau khi ta bị ngã xe, quyết tâm chỉ đi bộ, và khuyên mọi người làm theo, ai cũng sợ hãi không dám bén mảng xuống đường. Sự an toàn đối với tôi, là khi ta được quyền chọn loại phương tiện giao thông cho riêng mình, xuống đường cùng những người hiểu và tôn trọng luật giao thông, cùng bàn về cách tránh tai nạn, khi có tai nạn xảy ra thì cùng giúp nhau giải quyết. Đó là an toàn thực sự!
