Em vừa bị bạn gái chơi một vố nặng

,
Chia sẻ

Anh ta nói em bị bạn gái cũ “đá’ vì không phải là đàn ông đích thực. Hắn còn ngạo mạn cảm ơn em vì đã giữ gìn cho cô ấy đến khi anh ta đến.

Em là nam, 23 tuổi. Nghe nói trong này toàn các chị cao thủ tình trường nên em có chút chuyện riêng mong các chị tư vấn giúp.

Em và người yêu yêu nhau được 2 năm. Mặc dù gia đình em khá hơn cô ấy nhưng xét về bề ngoài thì cô ấy xinh xắn hơn em. Em nghĩ đó sự bù trừ cần thiết. Em là người rất ga lăng và chiều chuộng bạn gái hết mức có thể.

Cho dù trời mưa hay nắng, xa hay gần, chỉ cần người yêu nói muốn ăn gì, ở đâu em đều cố mua về cho bằng được. Em cũng không ngại cắt hết tiền tiền vặt, bỏ thú vui chơi game, ngồi uống với anh em bạn bè để vui lòng cô ấy.

Từ một năm nay đi làm, phân nửa tiền lương của em là để cho cô ấy mua sắm và ăn uống vì cô ấy chưa đi làm. Điều đặc biệt mà em không dám nói với ai vì biết chắc là không ai tin là em và cô ấy chưa hề quan hệ với nhau. Em muốn nhưng cô ấy chưa muốn. Cô ấy chỉ muốn thật sự thuộc về nhau khi đã thành vợ chồng. Em lại là người thích con gái đoan trang, cổ điển nên càng quý trọng cô ấy.


Em và người yêu yêu nhau được 2 năm. Em là người rất ga lăng và chiều chuộng bạn gái hết mức có thể (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, lúc có nhu cầu, chúng em vẫn quan hệ bên ngoài và những biện pháp khác miễn là vẫn giữ được trinh tiết. Thậm chí ngay cả khi cô ấy không muốn, cô ấy chỉ cho em nhìn rồi tự thủ dâm lấy. Với sức mạnh nam nhi, với mối quan hệ chi trả cho người yêu mọi thứ, em hoàn toàn có quyền quan hệ nhưng em vẫn tôn trọng cô ấy tuyệt đối.

Vì đã đi làm nên em muốn cưới cô ấy nhưng chưa lần nào em ngỏ ý mà cô ấy gật đầu. Cô ấy đưa ra rất nhiều lý do, còn trẻ, vẫn đang thất nghiệp... Cô ấy còn dọa nếu em cứ tiếp tục cầu hôn như thế sẽ chia tay ngay lập tức. Bây giờ nghĩ lại em thật kém cỏi không nhận ra sự lừa dối đó. Lúc em ngỏ ý đưa cô ấy về giới thiệu bố mẹ thì cô ấy càng không đồng ý và giận em.

Khi cô ấy nói muốn hùn vốn buôn bán áo quần online với bạn và cần 20 triệu, em cũng đưa ngay còn động viên cô ấy cố gắng.

Một lần cô ấy đòi em đưa đi ăn chè ở rất xa. Lúc đến cô ấy giới thiệu đó là dì ruột của cô ấy, hiện đang rất nghèo khổ. Em nhìn thấy khổ thật, quán chè lụp xụp, bản thân dì ấy cũng ăn mặc tuềnh toàng, hai đứa con nhỏ hình như cũng không được đến trường. Bạn gái gợi ý em giúp đỡ dì ấy và em đưa 10 triệu.

Điều kỳ lạ là lúc đưa tiền em thấy dì ấy không mấy nhiệt tình cảm ơn. Em đã nghĩ do dì ấy xấu hổ. Sau này một lần vô tình gặp lại, thậm chí dì ấy còn không nhớ mặt em. Lúc em chủ động đi đến chào, dì ấy chỉ ậm ừ rồi đi mất. Em thấy bực mình vì dì ấy “vô ơn”, ít ra em đã giúp đỡ bằng một chút tiền. Khi kể lại với người yêu, cô ấy bảo dì ấy sống lạnh nhạt như thế và mong em đừng để ý. Rồi chuyện này cũng qua.

Giữa chúng em xuất hiện người thứ 3. Đó là một người hơn em 5 tuổi và có lẽ là thành đạt, phong độ hơn em. Ban đầu, người yêu em nói đó là anh trai kết nghĩa. Nhưng càng ngày hai người đó thân thiết và cuối cùng là cô ấy nói lời chia tay.

Việc chia tay em chấp nhận, nhưng cô ấy lại đưa ra lý do là “vì anh chưa yêu em đủ nhiều”. Em không biết tại sao đã hết lòng vì cô ấy suốt hai năm, giữ gìn cho cô ấy, giúp đỡ người thân của cô ấy lại vẫn chưa đủ nhiều? Có phải em chưa đủ nhiều tiền? Có phải em đã bị lừa tiền lừa tình một cách trơ trẽn, những màn kịch đóng khéo suốt 2 năm nay chỉ để lừa bịm tình cảm của em?

Khi em nói chuyện thẳng thẳn với người “anh kết nghĩa” đó, anh ấy còn nói một điều làm em cảm thấy bị lừa dối và sỉ nhục nặng nề. Anh ta nói em bị bạn gái cũ “đá’ vì không phải là đàn ông đích thực. Hắn  còn ngạo mạn cảm ơn em vì đã giữ gìn cho cô ấy đến khi anh ta đến.

Em vừa bị bạn gái chơi một vố nặng nề, bây giờ em còn muốn trả thù vì cô ấy đã chà đạp lên tình yêu của em (Ảnh minh họa)

Em nhớ lại những lúc “muốn” cô ấy nhưng phải cắn răng chịu đựng, vì thương cô ấy nên phải tự xử một mình. Vậy mà cái kết em nhận được không chỉ mất hết tình tiền mà còn bị mang tiếng là một thằng bất lực.

Thật lòng em chỉ muốn gặp cô ấy một lần để được trả lời hết những câu hỏi này. Vì sao lại đối xử với em như thế? Em vừa bị bạn gái chơi một vố nặng nề, bây giờ em còn muốn trả thù vì cô ấy đã chà đạp lên tình yêu của em. Xin mọi người hãy ngăn em lại, em rất tức giận, chỉ muốn làm gì đó quá đáng để cô ấy phải ân hận.

Chia sẻ