BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Em PMT chắc chắn quan hệ không dưới 15 anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em 28 tuổi rồi mà còn làm như thế thì thời đi học, chắc chắn quan hệ với không dưới 15 anh, phái thai không dưới 10 lần...

Gửi tác giả bài “Tôi có thai với người khác trước ngày kết hôn”,

Em này chắc cũng không phải là người chung thuỷ. Thật không may mắn cho anh nào gặp phải em. Em 28 tuổi rồi mà còn làm như thế thì thời đi học, chắc chắn quan hệ với không dưới 15 anh, phái thai không dưới 10 lần, còn uống thuốc tránh thai loại tác dụng trong vòng 24h thì tuần 2-3 lần. Anh nói không oan phải không em?

Không ai muôn lấy loại người như em đâu. Chắc em cũng cùng đường rồi ah? Anh nghi nếu không cùng đường thì em cũng không tha cho tên K đâu nhỉ? Định lừa đến cùng ư? Trút bầu tâm sự nghe chửi một chút cũng thấy nhẹ nhõm trong người nhưng cũng không thể lấy đó làm thước đo cho sự ăn năn va hối hận đâu? Em làm sai thì em tự chịu đi đừng kéo người khác vào cuộc nữa.

Đời nguời chỉ được sống một lần, vậy nên những nỗi lầm chỉ được phép là con số 0. Đã sai lầm rồi thì không được phép sửa. Phải luôn nghĩ như vậy thì em mới là người tốt. Nếu ai cũng nghĩ rằng mọi sai lầm đều có thể sửa chữa thì loài người sắp tận thế đến nơi rồi - AIDS.

Anh cho em hai cách để có thể sống tiếp cuộc đời:

1. Tiếp tục sống như những gì mình đang thích, đừng phá thai để lừa Anh "K". Nếu phá thai, em phạm 2 tội lớn. "Giết con" và "lừa dối chồng", tội này đáng xử tử và đầy xuống 9 tầng địa ngục

2. Hãy đẻ con ra và về nhà bố mẹ sống với ông bà, ở vậy mà nuôi con. Không cần bố cũng được. Tuyệt đối không được tìm anh "H" vì tên này cũng không sống thọ được. Tên này có thể lừa dối vợ thì không thể bảo đảm hắn sẽ tốt và chung thuỷ với em. Sống với hắn, em cũng không sướng hơn sống một minh đâu. Anh đảm bảo đó.

Đẻ con rồi em cung nên bỏ thói sông lang chạ đó đi không lại nhiễm cho con. Con người rồi ai cũng chết đi. Cũng là một kiếp người mà thôi. Hãy sống vui với những lỗi lầm của em, đừng tìm cách để sửa nữa. Chuyện này không thể sửa. Bởi em sửa lỗi lầm cũ thì lại có lỗi lầm mới vì em lai lừa người mới mà…, hiêu không???. Nuôi dạy con ngoan là cách sửa sai duy nhất của em bây giờ.

Đó là nhứng lời chân thành và thực tế từng trải của anh. Mong em sớm “cải tà quy chính”.

Chia sẻ