BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Em nên chọn anh nào trong số 4 anh theo đuổi mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em xin kể ra đây những người có ý định nghiêm túc với em, mong các anh chị tư vấn em nên chọn anh nào?

Chào chị Nhã An, chào các anh chị độc giả của afamily!

Em đã đọc bài tâm sự của chi Nhã An, em xin chia sẻ, thể hiện sự đồng cảm với chị. Em chúc chị sớm tìm được người chồng tốt. Câu chuyện của chị An đã khiến em suy nghĩ và phân vân không biết nên làm như thế nào. Mong các anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên hữu ích. Em xin cám ơn. 

Em năm nay 23 tuổi, ra trường được một năm. Em đang làm ở công ty du lịch, lương không cao nhưng ổn định. Hồi đi học em có yêu một người nhưng đã chia tay vì không hợp. Hiện nay em cũng có một vài người theo đuổi nhưng thật sự em chưa ưng ai. Em xin kể ra đây những người có ý định nghiêm túc với em.  

Anh Hà khá đẹp trai, đang làm lập trình viên của một công ty tin học. Công việc như vậy cũng tốt đúng không ạ? Anh ấy cũng vui vẻ, dễ chịu. Nhưng qua người quen em được biết anh ấy rất đa tình, đã yêu nhiều người rồi nên em thấy sợ, không dám cưới anh ấy. 

Anh khác tên là Huy, hình thức cũng bình thường nhưng lầm lì ít nói ít cười làm cho em không vui. Anh ấy là dân xây dựng. 

Một anh khác tên là Tuấn, quan hệ rộng, quen biết nhiều. Anh ấy là nhân viên kinh doanh. Gia đình em và gia đình anh ấy quen biết nhau. Anh ấy làm được việc nhưng cũng khá ăn chơi, hay nhậu nhẹt, hát hò, chơi đêm, còn “khoản kia” chắc cũng không thể không có. Em cũng không yên tâm khi lấy anh ấy. 

Còn một anh nữa tên là Sơn. Anh này có nhiều tình cảm với em nhất. Anh ấy hiền lành và “quê” (em không có ý coi thường mà chỉ nói sự thật). Anh ấy là bộ đội thường (không phải sĩ quan gì đâu ạ). Nhà anh Sơn ở Đông Anh, cũng không khá giả gì lắm. Nhưng điều làm em chán nhất là anh ấy rất tẻ nhạt. Ngồi với nhau em chẳng biết nói chuyện gì với anh ấy. Điện ảnh, ca nhạc, thời sự… anh ấy chẳng quan tâm đến cái gì.  

Hiện nay bố mẹ khuyên em nên lấy chọn lấy một anh rồi cưới đi, không thì “giá kén kẹn hom”. Em chẳng biết phải thế nào. Em không ưng ai hoàn toàn nhưng chỉ sợ sau này những người đó cũng bỏ mình đi, mình lại gặp người chán hơn. Các anh chị khuyên em nên lấy chồng hay tiếp tục chờ đợi ạ? Nếu lấy thì em nên chọn ai trong những anh ở trên? Trước đây thì em còn khá thờ ơ với chuyện này, nhưng bây giờ em lại thấy lo lắng. Mong các anh chị giúp đỡ em, để em đừng phạm sai lầm. Xin cảm ơn các anh chị

Chia sẻ