BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Em muốn có con nhưng không muốn lấy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em không muốn lấy chồng mà mơ đến một cuộc sống bình lặng, khi đến tuổi em sẽ xin ai đó một đứa con, em sẽ sinh con, nuôi bé, chỉ có 2 mẹ con thôi.

Em được sinh ra trong một gia đình tri thức tại một vùng thôn quê, bố mẹ đều là công chức nhà nước, em cũng khá xinh xắn. Em có cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Em tốt nghiệp năm 2007 và đã đi làm, công việc cũng khá ổn định. Em đã trải qua 2 mối tình và cũng chẳng đi đến đâu cả.

Hiện tại em cũng đã 25 tuổi rồi (tuổi mụ là 26 rồi ạ). Bố mẹ em cũng giục em yêu một ai đó để rồi ổn định gia đình rồi còn sinh con nữa. Đấy là mẹ em bảo vậy, nhưng em cảm thấy sau khi trải qua 2 mối tình, em không còn cảm xúc yêu một ai nữa các anh chị ạ.

Em muốn có một cuộc sống tự do, em muốn em không phải lấy chồng, vì em sợ em sẽ làm họ khổ. Vì đôi khi em cảm thấy tính khí của mình cũng khó chiều lắm, mưa nắng thất thường, đa sầu đa cảm, lúc thì mạnh mẽ, khi thì yếu đuối... Em sợ chẳng có ai hiểu được mình, chẳng có ai chịu đựng được mình, em không muốn làm khổ những ai yêu em các anh chị ạ.

Mặc dù hiện tại em cũng khá nhiều người theo đuổi, nhưng thật sự em chẳng thấy có cảm xúc gì nữa.

Em mơ đến một cuộc sống bình lặng, em thích làm những gì em làm, khi đến tuổi em sẽ xin ai đó một đứa con, em sẽ sinh con, nuôi bé, chỉ có 2 mẹ con thôi.

Điều em lo lắng là em không biết phải nói với bố mẹ của em như thế nào, chắc bố mẹ em chết mất, bố mẹ em kỳ vọng vào em rất nhiều, những tưởng em cũng sẽ bình thường như các cô gái khác: học xong rồi lấy chồng, sinh con đẻ cái,...

Nhưng thực sự giờ đây em chỉ muốn sống như vậy thôi, em muốn nói với bố mẹ của mình để 2 cụ không phải giục em về chuyện chồng con nữa.

Các anh chị hãy cho em lời khuyên với, làm sao để thuyết phục được bố mẹ em bây giờ, làm sao để các cụ không phải sốc?....

Chia sẻ