BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Em đắn đo khi biết mẹ cô ấy làm... vợ lẽ

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Lấy vợ xen tông, lấy chồng xen giống”, mẹ cô ấy làm vợ lẽ, những người đàn bà đằng ngoại nhà cô ấy cũng toàn lấy hai chồng hoặc làm lẽ, em cảm thấy đắn đo quá.

Chị Tear8x thân mến!

Em đọc câu chuyện “ Hóa ra bố chồng tôi rất trăng hoa” mà đâm ra lo lắng chị ạ. Không ngờ anh chồng chị lại ảnh hưởng nhiều từ bố anh ấy thế. Chả nhẽ câu “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” lại đúng thế sao chị ơi?

Em đã lăn tăn từ khi đọc chủ đề “Bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của nhà chồng sau ngày cưới” của chị Phù Du. Chị ấy đã bị vẻ bề ngoài của gia đình chồng đánh lừa, nhưng theo em liên quan đến vật chất cũng không đáng lo lắm. Nhưng nếu nhà bạn gái hay bạn trai mà có “phốt” về chuyện tình cảm thì thực sự em cảm thấy không yên tâm.

“Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”, từ bé bố mẹ em đã dạy câu này như để con cái ghi lòng tạc dạ. Bây giờ, đến tuổi tìm hiểu, lấy vợ, em không bao giờ quên được câu này và luôn có trong hành trang đi tìm hiểu của mình.

Người ta cũng thường bảo, hai bên thông gia mà một bên vợ chồng li dị nhau thì sẽ không môn đăng hộ đối. Những đứa con lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm của bố và mẹ thường thiệt thòi và có đôi chút khác biệt so với những gia đình đầy đủ cả bố và mẹ.

Chính vì vậy khi em gặp Oanh, một cô gái em mới quen và đã hẹn hò, em nói chuyện và phát hiện ra một số thứ về Oanh cũng như gia đình cô ấy. Giờ đọc tâm sự, chia sẻ của mọi người, em muốn hỏi mọi người có nên tìm hiểu và tiến tới tình yêu hay không khi biết hoàn cảnh nhà cô ấy.

Oanh thích em rồi. Qua thái độ của cô ấy em biết. Em cũng có cảm tình và cũng muốn tình cảm thân mật hơn nữa. Những buổi đầu gặp gỡ, em có ấn tượng về hình thức của Oanh. Dễ nhìn, ăn nói nhẹ nhàng, có học hành và tương đối hiểu biết. Chưa kể còn nội trợ và nấu ăn rất ngon.

Sau đó em có đi chơi, tiếp xúc với Oanh nhiều hơn. Cô ấy hỏi về gia đình em và em cũng vậy. Nhưng cũng từ đây em phát hiện ra Oanh có một tâm hồn đa cảm, rất dễ buồn cũng như dễ khóc trước những tình huống éo le cô ấy gặp ngoài đường. Dù Oanh chưa hề khóc nhưng em có cảm tưởng cô ấy mít ướt lắm.

Em cứ tưởng bố Oanh đi công tác xa để hai mẹ con ở nhà, hóa ra không phải. Bố cô ấy đang sống với người vợ cả trong miền Nam và đứa con gái đầu trong đó. Mẹ Oanh chỉ là vợ hai, đẻ cô ấy ra và nuôi cô ấy. Bố Oanh rất ít ra ngoài này nhưng Oanh luôn khẳng định cô ấy có một gia đình hạnh phúc. Bố, mẹ, cả mẹ cả, chị gái cùng cha khác mẹ rất yêu quý nhau. Hè nào hay tết, Oanh cũng vào với bố.

Oanh cũng không giấu em rằng những người đàn bà đằng ngoại nhà cô ấy toàn lấy hai chồng hoặc làm lẽ. Từ Bà ngoại, em bà ngoại đều lấy hai chồng. Dì cô ấy cũng vậy, còn mẹ Oanh thì cũng làm lẽ. Cô ấy nói, hình như những người đàn bà đằng ngoại có truyền thống như vậy.

Em khá cảm thông với hoàn cảnh của Oanh nhưng thực sự từ khi nghe cô ấy kể chuyện gia đình, biết cô ấy là người có tâm hồn đa cảm, lại đọc những chia sẻ, tâm sự ở đây. Em thật sự thấy nản quá.

Những người đàn bà đa cảm rất dễ thay đổi cảm xúc. Trong cuộc sống nhiều cám dỗ, ai dám đảm bảo hôn nhân không có nhiều bất trắc. Hoàn cảnh gia đình lại có truyền thống như vậy, cũng đáng để lưu tâm. Vì em chưa ngỏ lời yêu cô ấy nên cũng chưa có gì vướng mắc. Không yêu cô ấy thì cũng tiếc mà yêu thì lại khổ tâm với mấy suy nghĩ ở trên.

Buồn thật đấy các anh chị ạ!

Chia sẻ