Em chưa có bạn trai, phải chăng vì quá ngoan?
(aFamily)- Là cô bé xinh xắn, dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng, đặc biệt là rất khéo làm hài lòng người lớn nhưng cho đến giờ vẫn cô đơn...
Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng, trong lớp thì 2/3 đã có người yêu, có người còn định tốt nghiệp xong là cưới. Trong lớp, lũ bạn cứ truyền miệng với nhau rằng sinh viên năm thứ 2 mà chưa có người yêu là coi như ế, huống chi sinh viên năm 3. Nghe những lời như vậy em vẫn cho là bọn chúng nói đùa, mình còn đi học thì phải lo học cho tốt sau này có việc làm ổn định rồi tìm người yêu cũng chưa muộn.
Nhưng đến những ngày 8/3, valentine nhìn những đứa bạn ôm những bó hoa, những món quà xinh xắn với khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc thì em không khỏi chạnh lòng. Mọi người vẫn thường khen em là cô bé xinh xắn, dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng, đặc biệt là rất khéo làm hài lòng người lớn. Có một người anh kết nghĩa đã nhận xét em rằng: Em có nụ cười làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn lại thì thấy em cũng không tới nỗi nào nhưng vẫn cô đơn, nhiều lúc em cũng mở lòng ra để tìm một người bạn trai để tâm sự vui buồn, để tựa đầu nhưng lúc yếu đuối, nhung kết quả là chỉ dừng lại ở nhũng nụ cười, câu nói xã giao hoặc nhiều hơn là một buổi chuyện trò ở quan cafe, quan kem thôi, đôi lúc em tự hỏi: Phải chăng mình quá ngoan ngoãn nên họ thấy chán khi nói chuyện với mình, mong các anh chị, đặc biệt là anh chị lớn, có kinh nghiệm cho em lời khuyên.