BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Em bị "ép duyên", nên làm gì đây?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vậy em nên lấy anh Bình chăng, cho dù em không ưa anh ấy? Em phải phản bội người yêu của mình sao?

Chào các anh các chị!

Em tên là Yến, em rất thường xuyên vào trang afamily để đọc tâm sự của các anh chị. Em thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi về chuyện lập gia đình. Em cũng có việc cần nhờ các anh chị cho lời khuyên, mong mọi người giúp em. Em đang bị ép duyên mà không biết phải làm thế nào. 

Em năm nay 24 tuổi, đang sống cùng bố mẹ và em trai học cấp 3. Nhà em trước đây cũng khá giả nhưng từ hồi bố em bị ung thư gan, gia đình tốn rất nhiều tiền chạy chữa nên bây giờ không được như trước nữa, mà còn thêm nợ nần. Không khí gia đình em giờ đây rất ảm đạm. Mẹ và bọn em rất thương bố, cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến cái ngày bố không còn trên đời này nữa. Chứng kiến bố bị những cơn đau hành hạ, em cảm thấy vô cùng xót xa.  

Bố em đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bố em có một tâm nguyện trước khi chết là em sẽ lấy anh Bình – con trai một người bạn của bố. Nhà anh Bình rất giàu có và cũng đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình em chữa bệnh cho bố. Nhưng em lại không ưa anh Bình. Hơn nữa, em cũng đã có bạn trai. 

Bạn trai em tên V, quê ở Nam Định đang là thợ chụp ảnh của một cửa hàng áo cưới. Chúng em yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi nhưng gia đình không ủng hộ. Bố em nói rằng trông mặt anh V không đàng hoàng mà cái nghề chụp ảnh cũng lông bông, em không nên lấy V. Nhưng em yêu và hiểu anh ấy. 

Còn anh Bình thì rất thích em, chắc do em có vẻ ngoài xinh xắn. Nhưng em thấy anh ta không thật sự trân trọng em, anh ta hợm mình và thiếu tinh tế. Sinh nhật em anh ấy tặng một hộp quà, rồi mở quà ngay lúc mọi người đang ở nhà em. Đó là một sợi dây chuyền vàng. Tình huống này làm cho em rất lúng túng, cảm thấy ngượng ngùng với mọi người, không biết có nên nhận hay không.

Khi em nghe lời bố mẹ đi chơi với anh Bình, anh ta luôn tìm cách nắm tay em, làm cho em rất khó chịu. Em nghĩ anh ta chẳng yêu gì em cả, chỉ muốn sở hữu em thôi. Em ghét loại người như thế nhưng bố em lại muốn em lấy hắn.  

Giá như bố em không bị bệnh thì em có thể mạnh dạn cự tuyệt việc quen biết và cưới xin anh Bình. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì em không thể, nếu em làm thế bố em sẽ rất buồn và có thể khiến cho bệnh nặng hơn. Em muốn làm cho bố vui lòng, được mãn nguyện trước khi nhắm mắt. Vậy em nên lấy anh Bình chăng, cho dù em không ưa anh ấy? Em phải phản bội người yêu của mình sao? Còn nếu không làm thế mà sống với tình yêu của mình thì phải chăng em chỉ là một người ích kỷ và bất hiếu?  

Thật sự em không biết nên làm thế nào cho đúng. Em cảm thấy rất đau khổ và bất lực. Các anh chị có cách nào để em giải quyết ổn thoả chuyện này không? Em hy vọng nhận được lời khuyên của các anh chị. Em xin cám ơn nhiều.

Chia sẻ