BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Ế vì quá... ngoan

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cho rằng ngày nay người ngoan thường bị ế. Nghe qua tưởng là vô lý nhưng thực tế đã chứng minh điều này rất đúng.

Chào các bạn độc giả của aFamily!

Tôi nhận thấy chủ đề gái muộn chồng, trai ế vợ rất “hot” chứng tỏ nhiều người rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi cũng xin đóng góp một ý kiến trong diễn đàn mong mọi người xem xét và thảo luận. Tôi cho rằng ngày nay người ngoan thường bị ế. Nghe qua tưởng là vô lý nhưng thực tế đã chứng minh điều này rất đúng. Tôi xin chỉ ra vài dẫn chứng.

Tôi có một người bạn nam, tên Đô, nhà ở Lĩnh Nam. Cậu ấy là một người hiền lành và ngoan ngoãn. Đô không hút thuốc và uống rượu kém. Đô là kỹ sư cầu đường. Hàng ngày Đô đi làm xong thì về nhà, không chơi bời, tụ tập ở đâu cả . Thỉnh thoảng Đô đi café hoặc xem phim với các bạn thân.  

Đô không bao giờ nói tục, chửi bậy, cũng không bao giờ ba hoa khoác lác. Cậu ấy là người biết chi tiêu, không tiêu xài hoang phí. Đi làm có tiền, đóng góp cho bố mẹ một phần, còn lại Đô gửi tiết kiệm. Không như nhiều bạn trai khác, Đô không mất thời gian và tiền bạc vào những trò thời thượng như bi-a, hát hò hay lên “sàn”. Còn cờ bạc, gái gú, đua xe, chích hút với Đô là những điều không tưởng.  

Những điều trên có thể khẳng định Đô là người ngoan ngoãn đúng không ạ? Thế nhưng chẳng có mấy cô gái thích Đô. Có lẽ họ chê cậu ấy hiền quá, lành quá. Giá cậu ấy ba hoa với họ về những điều to tát hoặc dẫn họ lên “sàn” chơi thì có khi các cô ấy đã yêu cậu rồi. Nhưng Đô lại không thế, vậy nên cậu ấy mới chưa có người yêu.  

Còn một người khác tên là Quang, nhà cũng không phải khá giả lắm, cậu ta là nhân viên kinh doanh của một công ty nước giải khát. Quang nhanh mồm nhanh miệng, nhiều khi “chém gió” lên tận trời xanh. Vì đặc thù nghề nghiệp, Quang buộc lòng phải giỏi rượu bia, đôi khi còn dẫn khách đi “giải khuây”. 

Hầu như Quang không dành dụm được gì. Tiền làm ra chỉ đủ để cậu ấy chi tiêu, sắm sửa và “giao lưu” với bạn bè, đôi khi cuối tháng phải vay tiền người khác để sống. Mặc dù vậy Quang quen biết rất nhiều con gái, có cả những “hot girl”. Các cô rất ngưỡng mộ khi cậu ấy thường xuyên thắng cá độ bi-a, giọng ca nồng ấm của Quang cũng làm lỗi nhịp trái tim nhiều bạn gái. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao đến nay Quang đã yêu 3 lần chính thức và một cơ số lần cặp kè khó thống kê rõ ràng. 

Vì sao các cô gái lại cứ vây quanh những anh chàng lõi đời như Quang mà ít người có cảm tình với những anh hiền lành như Đô? Tôi nghĩ câu trả lời cũng đơn giản thôi. Con gái bây giờ rất phù phiếm, thường thích những thứ bề nổi. Mà chẳng riêng gì con gái, giới trẻ bây giờ ai cũng hướng đến sự sành điệu. Vì vậy để được yêu, có lẽ ta nên “hư hỏng” một chút chăng?

Chia sẻ