BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Đừng tự giấu mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn nên mạnh dạn thổ lộ những ham muốn trong lòng mình với chồng mình khi có dịp, đừng tự kiềm nén rồi tìm cách giải quyết bất chính...

Đọc lời tâm sự của bạn, tôi rất thông cảm và xin chia sẻ với những mong muốn và ao ước của người con gái trong thời hiện đại nay. Điều bạn tâm sự trên chắc hẳn là tâm sự chung của rất nhiều người con gái bây giờ.  

Đã là con người thì luôn luôn có nhiều nhu cầu trong cuộc sống và nhu cầu của bạn cũng không ngoại lệ nên bạn không có gì đáng bị chê trách hay lên án cả. Hơn nữa, nhu cầu của bạn trước tiên là do tình yêu của bạn dành cho chồng mình rất nhiều nên bạn luôn nghĩ về anh ấy mỗi đêm. Bạn càng cảm thấy cô đơn hơn khi chịu sự tác động của hoàn cảnh xung quanh (mọi người đều có cặp có đôi…). hông chỉ thế,  cuộc hôn nhân của bạn vừa mới được xây dựng mà lại phải xa chồng thì việc ham muốn đó là điều không tranh khỏi.
 
Bạn "rất nhớ và muốn lên thăm chồng mình" phải không? Vậy vì sao bạn không thực hiện điều đó nếu nó không có những yếu tố khách quan tác động hay vì một lý do nào đó ngăn trở bạn? Bạn sợ đơn vị không cho chồng bạn gặp khi bạn đến thăm phải không? Nếu là điều đó thì mình xin được cam đoan và bảo đảm với bạn rằng không có chuyện đó đâu. Khi bạn lên thăm chồng thì mình chắc 1 điều là nếu chồng bạn vẫn nhớ và mong bạn thì anh ấy có thể xin đơn vị ra ngoài cùng bạn cả ngày và như vậy có phải bạn đã giải quyết được vô số điều và trò chuyện với chồng mình cả ngày về nguyện vọng của mình chứ. Mình tin chồng bạn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về với bạn vì hạnh phúc của 2 bạn mà.  

Nếu bạn vẫn nghĩ chồng mình ở xa sẽ ngoại tình thì mình nghĩ khó có chuyện đó. Chuyện bạn muốn "ăn nem" đối với người nào đó, trước tiên với chồng bạn, anh ta sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn anh ấy sẽ không chịu được điều đó. Bạn hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc cho chính mình và giữ cho chồng mình. Điều quan trọng là bạn hãy mạnh dạn thổ lộ những điều trong lòng mình với chồng mình khi có dịp, đừng tự kiềm nén rồi lẩn quẩn tìm cách giải quyết khi đang ở đường cụt bạn nhé... 

Những lời góp ý chân thành mong bạn sẽ giữ được hạnh phúc theo cách riêng của chính mình. Chúc vui và may mắn...

Chia sẻ