BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Đừng tha thứ khi chồng "ăn chả"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Dù với bất kỳ lý do gì, việc ngoại tình vẫn là sự phản bội và không thể tha thứ...

Chị Mỹ Phương thân mến,

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị trong bài "Làm gì khi chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?". Theo tôi, chị nên chia tay anh chồng lăng nhăng đó đi. Chấp nhận đau một lần còn hơn đau cả đời chị à.

Dù nhiều người có nói rằng ham của lạ là bản chất của đàn ông nhưng trong tình yêu không chấp nhận sự phản bội và chung chạ. Những lý lẽ giải thích cho việc ngoại tình của đàn ông chỉ là một sự nguỵ biện. Tôi không bao giờ chấp nhận có một người chồng ngoại tình dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Nếu phải lựa chọn thì tôi thà không có chồng còn hơn phải chung sống với một người chồng lăng nhăng như thế. Tôi không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh anh tay ôm ấp, ân ái những cô nhân tình khác trên giường.

Xem ảnh lớnĐó là chưa kể, theo như trong thư chị nói, anh ta quan hệ với không chỉ một cô mà nhiều cô. Như tôi nhìn nhận, chồng chị coi việc ngoại tình là điều rất bình thường. Mặc dù anh ta vẫn xác định sẽ không bao giờ bỏ chị để cưới bồ và chỗ của anh ta là gia đình nhưng nếu chồng chị cứ tiếp diễn việc ngoại tình thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể anh ta sẽ mắc bệnh rồi mang chúng về nhà cho vợ con hoặc cũng có thể chẳng may có con vớí một cô nào đó... Rồi số tiền lẽ ra anh ấy dành cho chị và con sẽ được chia một ít cho các cô nhân tình.

Chị Phương à, thời sinh viên, tôi cũng từng rất yêu một anh chàng học cùng trường hơn tôi một tuổi. Đó là mối tình đầu của tôi nên tôi đã dành tất cả những tình cảm ngây thơ, trong sáng và tốt đẹp cho anh ấy. Chính vì thế, tôi đã rất sốc khi một ngày chứng kiến một cô gái khác, trẻ hơn tôi, ngồi sau xe và ôm anh ấy rất chặt. Chị không biết cảm giác đó đau đớn thế nào đâu. Tôi như không tin vào mắt mình nữa.

Sau đó, tôi đã tìm gặp anh hỏi về chuyện đó. Lúc đầu, anh ta chối quanh nhưng khi tôi tả lại cô bé đó và cảnh anh chở cô ấy thì anh ta bắt đầu thú nhận. Tim tôi như chết sững mấy giây chị à. Anh ta bắt cá hai tay chị ạ. Anh ta vẫn nói yêu tôi, vẫn đi chơi và hứa hẹn với tôi nhưng đồng thời cũng làm như thế với một cô gái khác.

Và tôi đã quyết định chia tay. Thời gian đầu, tôi đau khổ và vật vã lắm bởi tôi vẫn còn rất yêu anh ta nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh thân thiết của họ, tôi lại nhắc mình không nên tiếc một người như thế. Phải mất hơn một năm sau tôi mơi thực sự vực dậy được từ cơn đau đó. Hiện tôi đã có người yêu mới, một người mà tôi có thể tin tưởng chị à.

Chị Phương ạ, dù có thể anh ta vẫn rất yêu chị và xác định không bao giờ bỏ chị nhưng tôi nhận thấy anh ta coi chuyện ngoại tình là điều bình thường và không hề có ý từ bỏ chuyện "ăn vụng". Nếu là tôi, tôi sẽ ly dị anh ta ngay lập tức bởi nếu không, từ giờ về sau chị sẽ còn phải chịu đựng việc chồng mình ngoại tình.

Tất nhiên, trước đó, chị có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc anh ta ngoại tình và yêu cầu không được tái diễn. Nếu anh ta hối lỗi và không bao giờ lặp lại thì chị có thể tha thứ. Còn nếu không, ly dị là giải pháp đấy chị ạ.

Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ