Đừng tạo điều kiện cho Sở Khanh lợi dụng
(aFamily)- Những người con gái bị bạn trai lợi dụng, tôi cảm thấy giận tại sao các bạn lại để những tên đó có thể làm điều xấu xa ấy nhưng cũng cảm thấy thương các bạn.
Em rất ủng hộ ý kiến của anh Thành (tác giả bài viết "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy"), .
Chẳng lẽ 1 người có quan điểm bảo vệ phái nữ như vậy mà chị lại thế sao? Theo tôi đó mới là người đàn ông đích thực đó chứ.
![]() |
Trong cái xã hội ngày nay thì quả thật chuyện giữ gìn với các bạn nữ là khó khăn hơn trước, thời của ông bà cha mẹ ta ngày xưa - thậm chí cái thời xa hơn nữa thì những hình phạt dành cho những "tội" như thế mới nghe thôi đã thấy dựng tóc gáy.
Còn ngày nay thì sao, tư tưởng đã thoáng hơn trước, và những người phụ nữ cũng được quan tâm bảo vệ hơn trước, phải chăng vì tư tưởng thoáng hơn, người con gái được nhìn nhận công bằng hơn trước (ngày xưa có những người con gái bị oan ức vẫn bị tra tấn hành hạ dã man) thì các bạn nữ lại thích làm gì thì làm sao? Chả lẽ lại có quyền sống buông thả sao? Cuối cùng ai là người chịu thiệt đây, xin thưa là chính các bạn đấy, các bạn nữ ạ.
Đã có những bài học nhãn tiền ngày nào cũng nhan nhản trên các phương tiện thông tin quần chúng về những hậu hoạ mà các bạn nữ phải gánh chịu sau những tháng năm sống bồng bột mà các bạn vẫn không thấy sợ sao? Chỉ vì buông thả mà các bạn không chỉ mất hạnh phúc gia đình, mất khả năng làm mẹ - điều quí giá mà tạo hoá ban cho người phụ nữ, vô vàn những ảnh hưởng xấu đến tâm lý, đến cuộc sống các bạn sau này. Vậy mà các bạn vẫn bị những kẻ sở khanh lợi dụng, các bạn phải tỉnh táo lên chứ. Nếu đã yêu nhau thực sự, chuyện đó sẽ đến cơ mà, cần gì phải vội vàng.
Khi đọc những bài viết về những người con gái bị bạn trai lợi dụng tôi cảm thấy giận những bạn nữ tại sao lại để những tên đó có thể làm những điều xấu xa ấy nhưng cũng cảm thấy thương các bạn. Đôi khi nó làm mất đi niềm tin của phái nữ vào người đàn ông mà có thể mới là nửa kia đích thực của họ sau này. Điều gì sẽ xảy ra khi người con gái đó gặp người đàn ông thực sự của mình sau khi đã bị gã sở khanh lừa tình. Có thể họ sẽ không đến được với nhau và người con gái mất đi tình yêu đích thực của mình, một gia đình hạnh phúc.
Tất nhiên đó là nói về những người con gái có cuộc sống buông thả còn tôi biết thì những bạn có tình yêu thực sự đẹp, họ trao nhau những điều quí giá nhất. Đó thực sự là chuyện hoàn toàn khác, đó là điều thiêng liêng đáng trân trọng, nhưng các bạn ơi đó phải là trong trường hợp nào hoàn cảnh nào mới là điều đáng nói.
Ngày xưa quan điểm khắt khe là thế, những điều tiếng, hình phạt ghê gớm là thế, nhưng không phải là không có những trường hợp người con gái trao đi cái ngàn vàng của mình không hề hối hận. Như khi người chiến sĩ cảm tử sắp bước vào cõi chết, họ sẵn sàng dâng hiến dù biết sẽ chẳng có ai làm chứng cho sự hi sinh cao cả ấy.
Nói như vậy là để các bạn đừng dễ dãi, không đáng đâu các bạn ạ. Đừng để những tên sở khanh có cơ hội làm những điều xấu xa. Việc xác định đâu là tình yêu đích thực đòi hỏi các bạn phải tỉnh táo. Vì ranh giới có thể là rất mong manh, nhất là trong một số trường hợp khó kiềm chế cảm xúc.
Nhưng trên tất cả tôi vẫn mong các bạn có thể giữ gìn đến giây phút cuối cùng, trong đêm tân hôn, đó sẽ là giây phút thiêng liêng hạnh phúc nhất cho chuyện ấy. Bởi nói gì thì nói mọi việc vẫn là do các bạn quyết định thôi các bạn giữ thì không ai có thể lấy đi cái ngàn vàng của các bạn đâu.

