BÀI GỐC Tôi phải làm sao với người chồng phụ tình?

Tôi phải làm sao với người chồng phụ tình?

Với những gì chồng tôi đã làm và thể hiện thì tôi có nên tiếp tục níu kéo anh ấy để duy trì gia đình hay không? Thực tâm tôi vẫn còn yêu chồng nhiều!

3 Chia sẻ

Đừng níu giữ người đàn ông phản bội!

,
Chia sẻ

Không có bố của những đứa trẻ thì ngày mai bầu trời vẫn sáng và chị đừng lãng phí tuổi xuân của mình cho một người đàn ông phản bội!

Chào chị Mèo Lười!

Lời đầu tiên em muốn nói với chị rằng, đọc những lời tâm sự của chị tự nhiên lòng em lại thấy thương chị biết mấy và từ đáy lòng em xin chia sẻ với những khó xử cũng như tâm trạng phiền lòng chị đang mang. Từ buổi chiều nay sau khi đọc xong chuyện gia đình nhà chị, lúc nào em cũng nghĩ về hoàn cảnh của chị lúc này. Trong đầu em cứ nghĩ quanh quẩn về nó khi em trên đường em đi làm từ cơ quan về. Và rồi, buổi tối nay khi ngồi vào mâm cơm với chồng con, em lại buột miệng kể lể về hoàn cảnh tội nghiệp và đáng thương của chị cho ông xã cùng nghe. Không biết em có phải là người phụ nữ quá đa cảm hay nhạy cảm không nữa.
 

Gương vỡ lại lành nhưng chiếc gương sẽ mãi còn vết rạn!

Chị thân mến! Cho phép em được gọi như thế vì em năm nay cũng 30 tuổi rồi ạ, có nghĩa là em kém chị 3 tuổi. Tuy nhiên em cũng đang có một gia đình hạnh phúc với 2 con. Chỉ khác là, cuộc sống gia đình em đang khá hạnh phúc giống như cuộc sống gia đình 6 năm trước của chị vậy. Hiện tại, em rất tin yêu chồng em và chả bao giờ có thể nghĩ một ngày nào đó chồng em sẽ ngoại tình cả.

Nhưng ở đời, ai mà biết trước được chữ ngờ phải không chị, cũng chả ai dám “già mồm” nói trước về cuộc sống hôn nhân của mình sau này như thế nào cả. Giống như chị vậy, chắc chắn là trước đây chị chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ mất anh ấy vì một người đàn bà khác đúng không ạ? Do cũng là phụ nữ, cũng là dâu, là vợ, là mẹ nên em rất hiểu chị đã cảm thấy “shock” như thế nào khi biết chồng ngoại tình với người đàn bà khác! Em cũng hiểu chị đã thấy đau khổ ra sao khi chồng nói hết yêu thương và đòi ly hôn với chị. Em càng hiểu những bất lực, áy náy của chị khi thấy chồng dứt áo ra đi và bước vào con đường nợ nần chồng chất. Và hơn hết, em cũng hiểu được những băn khoăn của chị khi đã nghĩ đến nước cuối cùng là ly hôn và đang nghĩ cách có nên tiếp tục níu kéo chồng để duy trì hạnh phúc gia đình hay không chị gái ạ.

Nhưng em luôn nghĩ thế này chị ạ, hiện tại chị cứ tiến hành ly hôn đi. Tuy nhiên chị cứ nhận nuôi nấng 2 con và mẹ chồng chị. Người phụ nữ ban đầu sau ly hôn sẽ cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng nhưng nếu cứ sống mãi với người chồng phụ tình như vậy, sẽ chỉ làm mất thời gian của 3 mẹ con chị và càng khiến chị đau đớn hơn đấy.

Thứ nhất em nghĩ rằng khi một người đàn ông đã không còn nghĩ cho gia đình, cho chính người thân yêu nhất của mình thì chị cũng đừng nghĩ quá nhiều cho anh ấy. Bởi vì khi người đàn ông đã sa ngã vào tình ái, họ sẽ không giống như cánh phụ nữ chị em mình còn nghĩ trước nghĩ sau, ngược lại, họ có thể lạnh lùng và tàn nhẫn rũ bỏ tất cả chị ạ. Bản thân em đã được chứng kiến rất nhiều những “phi vụ” như thế ở những người xung quanh em. Vì thế, nếu quá khó khăn để rũ bỏ người chồng ấy, chị cứ bắt chính mình phải nghĩ rằng những gì anh ấy làm không xứng đáng với sự yêu thương và quan tâm của chị. Và khi kẻ phụ tình vợ con thì cũng sẽ bị người khác phụ tình thôi chị ạ. Do đó, hãy cứ để kẻ bội tình ấy ra đi, lương tâm họ chắc chắn sẽ bị cắn rứt lúc về già chị ạ.


Thứ 2, chị em mình cùng đặt giả thiết nếu chị cứ cố gắng níu kéo và chồng chị quyết định trở lại với 3 mẹ con chị đi nữa nhưng em tin rằng “Gương vỡ rồi lại lành nhưng chiếc gương ấy sẽ còn mãi vết rạn”. Về phía anh ấy, chắc chắn sẽ không thể 100% dành trọn trái tim cho mẹ con chị như lúc xưa nữa. Chưa kể, ngựa quen đường cũ… Về phía chị, em tin là chị sẽ chẳng thể yêu thương chồng chị nồng nàn như lúc xưa bởi vì trái tim chị đã bị anh làm tổn thương từ sóng gió này rồi. Rồi hễ có chuyện gì xảy ra, chị lại sẽ nghi ngờ như một bản năng và cuộc sống vợ chồng chị chắc chắn khi ấy sẽ có khoảng cách, không hòa hợp trọn vẹn như xữa nữa.

Thứ 3, nhiều phụ nữ rất sai lầm khi cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng duy trì cuộc hôn nhân bất hạnh vì con cái của họ hay vì nhiều lý do rất chính đáng khác. Nhưng em không đồng tình với cách nghĩ này. Bởi vì chị phải sống cuộc sống của chính chị trước đã. Chị có hạnh phúc thì các con chị mới hạnh phúc. Những phức tạp sau ly hôn của 2 anh chị, khi các con chị lớn chúng sẽ hiểu chị ạ.


Lời cuối cùng em muốn nói với chị là, ngay cả khi chị còn chút tình cảm với chồng, chị vẫn nên nhanh chóng quyết định ly hôn. Đây vừa là cách giải phóng cho chính cuộc đời chị nữa đấy! Cứ coi như chị là một người vợ bị phản bội đi nhưng chị hãy cố gắng sống tốt để nuôi các con khôn lớn, phụng dưỡng mẹ chồng chu đáo nha chị. Bởi vì không có bố của những đứa con của chị thì ngày mai bầu trời vẫn sáng và chị đừng lãng phí tuổi xuân của mình cho một người đàn ông phản bội!

Chúc chị sớm có quyết định của mình và vượt qua sóng gió hôn nhân!

Chia sẻ