BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Đừng nên xin con "ngoài giá thú" của người đã có gia đình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chị sinh một đứa con với người đàn ông này, sẽ tạo cho vợ của anh ta quá nhiều nguy cơ và có thể chị ấy sẽ “hành động”.

Gửi T.X! 

Đọc những tâm sự của bạn, mình rùng mình nhớ đến vụ án đâm kim vào thóp trẻ sơ sinh (Vụ đâm kim vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi: Khởi tố bị can về hành vi giết người -//afamily.vn/309343/Vu-dam-kim-vao-dau-chau-be-40-ngay-tuoi-Khoi-to-bi-can-ve-hanh-vi-giet-nguoi). Cái ghen của người đàn bà đôi khi dã man và mất hết nhân tính như vậy đó. Chị T.X có muốn đẩy chính mình và con mình vào tình cảnh như thế? 

Dĩ nhiên, biết bao nhiêu vụ ngoại tình, người thứ ba, “xin con chồng người” thì mới có một vụ oan nghiệt và dã man như thế. Nhưng không ai lựa chọn được số phận cho mình, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Đừng đẩy mình vào hoàn cảnh ấy để có khả năng lâm vào tình trạng ấy.

 
Anh ta là người đã có gia đình, có thể vợ anh ta chấp nhận mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng ấy, vì bản thân chị sẵn sàng chịu thiệt thòi, dẫu sao chị cũng ốm yếu, không đủ khả năng. Nhưng có bao giờ chị X suy nghĩ xem vì sao mà chị ấy lại chấp nhận như thế? Chấp nhận một người thứ 3 ngang nhiên như vậy?  

Vì chị ấy hiền ư? Chị nhầm rồi. Vì chị ấy đang cố gắng, đang nghĩ cho các con. Chị ấy chấp nhận để “vớt vát” cho các con mình một người cha, dẫu sao anh ta cũng vẫn yêu thương và chăm lo cho các con. Dẫu sao anh ta cũng có chức, có quyền, có địa vị để có thể làm ra tiền nuôi con đầy đủ. Đó là điều khiến chị ấy nhẫn nhục đó chị X ạ. 

Việc chị sinh một đứa con với người đàn ông này, sẽ tạo cho chị ấy quá nhiều nguy cơ. Nguy cơ về địa vị làm vợ (dù lỏng lẻo) và nguy cơ “mất phần” tình cảm cũng như vật chất của những đứa con sẽ khiến chị ấy có thể như con nhím bị xù lông. Một người đàn bà bị dồn vào chân tường có thể làm những việc không thể ngờ tới.  

Trong vụ án mà tôi đã nói ở trên, việc làm của người phụ nữ tên Duân đáng bị lên án, nhưng nhiều người cũng tỏ ra bất bình với người phụ nữ thứ ba kia và việc chị ấy đi “xin con” của một người đàn ông đã có vợ con. Chị đừng đẩy con mình vào chỗ nguy hiểm.
 
Và cứ cho rằng, may mắn, mọi thứ đều trôi qua một cách bình thường, nhưng cháu sinh ra với thân phận là một đứa con ngoài giá thú thì tâm lý của cháu cũng khác. Cháu biết bố là ai mà không được nhận, cháu sẽ so sánh mình với những đứa con kia. Rồi bạn bè cháu cũng sẽ có sự phân biệt đối xử. Sẽ rất tội nghiệp cho cháu chị à. 
 
Tôi nghĩ, nếu có thể chị nên lập gia đình. Điều kiện sinh và lớn lên tốt nhất cho một đứa trẻ vẫn là có cả bố cả mẹ, có đầy đủ gia đình trọn vẹn. Còn nếu không, chị có thể có con với một người đàn ông không quen biết nhưng có đảm bảo về sức khỏe cũng như trí tuệ, hoặc làm thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện.
 
Hai cách này an toàn và đảm bảo hạnh phúc về lâu về dài cho chị hơn. Về mặt tình cảm với người đàn ông kia, tôi đồng ý với quan điểm của anh Hoàng Nam, cho rằng anh ta chỉ coi chị là “rau sạch” (//afamily.vn/2615cs0ca37/Chi-chi-la-rau-sach-cho-anh-ta-thoa-man-thoi-TX-a) chỉ lợi dụng chị mà thôi, chị nên chấm dứt thì hơn. 

Mong chị sớm có quyết định sáng suốt cho mình! 

Chia sẻ